Dân Việt

Nghệ An: Công khai tuồn gỗ lậu về xuôi

06/12/2011 08:16 GMT+7
(Dân Việt) - Không hề lén lút, hàng chục lâm tặc sử dụng xe gắn máy không biển số chở những hộp gỗ “khủng” nối đuôi nhau phóng từ rừng về trung tâm thị trấn Quế Phong (Nghệ An).

Suốt chiều dài 122km trên tuyến QL48, hàng chục, hàng trăm mét khối gỗ vẫn dễ dàng thong dong trên đường, trong khi qua đến 3- 4 chốt của hạt kiểm lâm, công an các huyện và ngay cả Đội kiểm lâm cơ động số 3.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Văn Thái - Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động - PCCC rừng số 3, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Thời gian gần đây, lợi dụng việc thi công một số công trình thủy điện trên tuyến, nhiều chủ xe đã núp bóng xe bồn chuyên chở xăng dầu phục vụ cho công trình thủy điện, chế lại bồn đựng xăng dầu để cất giấu gỗ vào hòng qua mặt cơ quan chức năng. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng khai thác gỗ lậu còn câu kết với các chủ xe khách trên tuyến vận chuyển gỗ.

Ông Nguyễn Trọng Lễ - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quế Phong cho biết: “Sau khi UBND huyện thành lập 2 đội công tác truy quét, Hạt Kiểm lâm Quế Phong đã vào cuộc quyết liệt nhưng việc ngăn chặn nạn vận chuyển gỗ lậu rất khó khăn do hầu hết các đối tượng đều manh động, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện truy đuổi. Chúng còn cắt cử người túc trực khắp nơi theo dõi hoạt động của cơ quan chức năng để tìm cách đối phó”.

Thế nhưng khi phóng viên thông tin về việc ghi lại được hình ảnh gỗ lậu trôi nổi, đặc biệt là hình ảnh xe khách Minh Cường mang BKS 37N -1547 chở hàng chục tấm gỗ bê từ địa bàn huyện vẫn lọt qua chốt kiểm lâm huyện thì ông Hạt trưởng tỏ vẻ bất ngờ và hứa "sẽ cử cán bộ kiểm tra lại".