Dân Việt

Những hình ảnh nhói lòng vụ lật xe thảm khốc

07/12/2011 16:20 GMT+7
Hàng trăm người dân địa phương đứng vây quanh chiếc xe bị lật ngửa và thi thể bảy nạn nhân tử vong tại chỗ. Thi thoảng những tiếng khóc nhói lên giữa hàng trăm người đứng, ngồi xung quanh hiện trường.

Lúc 4h sáng nay ngày 7.12 , chiếc xe ben chở gỗ đang đi từ trên núi cao Pù Uột (xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An) xuống lưng chừng núi thì bị lật ngửa, 10/14 người trên xe đã tử vong.

Chiếc xe gặp nạn được xác định là xe tải chở hàng BKS 37V -3851 do tài xế tên Hạnh điều khiển, trên xe còn chở 15 người, đang lưu thông trên đường 7A đoạn giáp ranh giữa huyện Tương Dương và huyện Con Cuông (Nghệ An) thì gặp tai nạn.

img
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tuổi trẻ)
img
Chiếc xe bị lật (Ảnh: VTC news)
img
Người nhà nạn nhân đau đớn trước cái chết thương tâm của người thân (Ảnh: Tuổi Trẻ)
img
Xe đưa xác nạn nhân đi mai tang (Ảnh: Tuổi Trẻ)
img
Lúc 1h chiều nay, hai nạn nhân Nguyễn Văn Thìn (tên thường gọi là Cường) và Vy Văn Thích, trú tại xã Châu Lý (Qùi Hợp) được chuyển đến BV Đa khoa Nghệ An cấp cứu (Ảnh: Tiền Phong)
img
Chị Vy Thị Thích (vợ anh Thích) bật khóc bên chồng. Chị Thích cho biết, chồng chị đi bốc gỗ thuê đêm 06.12 chỉ đế kiếm 100.000 đồng mua gạo.. ( Ảnh: Tiền Phong)
 
Theo Vietnamnet