Theo báo Anh Express, trong ảnh, anh chàng Mark Kehoe đang chế biến "bữa sáng" với món trừng ốp la trên vỉa hè ở Ealing, Tây London ngày 30.6 - cũng là một ngày nắng nóng đáng sợ ở Anh.
Nắng nóng, nhưng lượng mưa quá ít ỏi khiến giới chức trách buộc phải ra lệnh ngừng tưới cỏ và rửa nhà kính để tiết kiệm nước cho những loại cây quý hơn, cần nước hơn.
Người Anh đổ xô tới nơi nhiều cỏ cây xanh mát tránh nóng.
Bắc Ireland trở thành khu vực đầu tiên ban hành lệnh cấm trên. Một phát ngôn viên cho biết, vì lượng mưa tháp trong khi tiết trời nắng nóng nên hệ thống tưới nước được ưu tiên nuôi dưỡng các loại cây quan trọng hơn, còn những loại ít quan trọng sẽ bị cắt giảm hoặc ngừng tưới nước.
Sông suối, hồ nước cũng là lựa chọn hàng đầu.
Cỏ bị ngừng cấp nước vì nó có thể dễ dàng hồi phục lại sau đó. Theo báo Express, hiện chưa có dấu hiệu làn sóng nhiệt sẽ giảm ở Anh. Mặc dù sẽ có những cơn giông ở Tây Nam nước Anh và phía Nam Wales chiều nay 1.7 nhưng thời tiết khô nóng sẽ tiếp tục duy trì vào ngày mai 2.7