Dân Việt

“Đã bảo không muốn vào bếp rồi cơ mà” và đây là chiến tích khiến ai cũng phì cười

PHAN HẰNG ( Theo Brightside) 02/09/2018 18:55 GMT+7
Đời không như là mơ, cứ ngỡ làm đúng theo công thức là món ăn sẽ ngon lành ngay. Ai dè, nấu không ngon lại tốn thêm thời gian dọn dẹp “chiến trường” thì đúng là nản thật.

img

“Một ngày tốt lành” khởi đầu bằng một chiếc bánh cháy đen.

img

Trông cứ như núi lửa phun trào lộn ngược vậy.

img

“Vợ tôi được một phen kinh hoàng khi thấy cảnh tượng kinh dị này”

img

Phải rửa bao lâu thì mới sạch hết đống bột trên tay này đây?

img

Ảnh mẫu và thực tế thật khác nhau một trời một vực.

img

“Vợ ơi, anh xin lỗi. Thôi xong nồi súp rồi. Tối nay mình ra tiệm ăn nhé”

img

Hy vọng nếu cạo hết lớp cháy đen này vẫn còn vớt vát được vài miếng thịt ở trong.

img

Làm sao chiếc bánh cupcake này lại biến hình thành con chuột thế nhỉ.

img

“Ôi không, sao nó có thể dính hết lên như thế được cơ chứ”

img

“Nhìn kinh dị quá, tôi chẳng dám ăn đâu”.

img

“Chỉ là một phút bốc đồng để giờ ngồi bốc bột đây”

img

“Có cháy, mau gọi cứu hỏa thôi. Nguy hiểm quá”

img

Âm dương cách biệt.

img

Không phải lúc nào cũng được như ý.

img

“Tôi là ai và tôi đang ở đâu”


img

Đây đâu phải là thức ăn đâu, là than thì đúng hơn.

Không đỡ nổi trước những tai nạn nấu ăn “bá đạo” chưa từng thấy

Không phải mọi nỗ lực nấu ăn đều diễn ra tốt đẹp, những đầu bếp nghiệp dư này đã chứng minh rằng đôi khi cố...