Dân Việt

Bố trung vệ Olympic Việt Nam tiết lộ điều khiến nhiều người ngỡ ngàng

Tuệ Minh 02/09/2018 12:18 GMT+7
Có mặt tại sân bay Nội Bài đón con cùng các tuyển thủ Olympic Việt Nam trở về nước chiều nay, ông Trần Văn Hùng – bố trung vệ Đình Trọng đã chia sẻ chi tiết rất cảm động.

Trong trận tranh HCĐ ASIAD 18, trung vệ Đình Trọng đã không thể ra sân vì chấn thương. Điều này khiến hàng thủ Olympic Việt Nam có phần gặp vấn đề, y như cách đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khi thắng sát nút Olympic Bahrain 1-0 ở vòng 1/8 (Trọng không ra sân vì bị đau).

img

Ông Trần Văn Hùng (trái), bố trung vệ Đình Trọng mong con được ở nhà vài ngày bên gia đình sau khi kết thúc ASIAD. Ảnh: Anh Minh

Chia sẻ với Dân Việt sáng nay tại trụ sở VFF khi chuẩn bị lên ô tô ra sân bay đón con, ông Trần Văn Hùng, bố Trọng bày tỏ:

“Thực ra Trọng đã bị chấn thương cổ chân cuối trận đấu với S.Khánh Hòa ở vòng 11 V.League 2018 và phải nghỉ tới 7 trận.

Trọng cố gắng hồi phục và trở lại ở trận gặp Nam Định, FLC Thanh Hóa ở vòng 19, 20 và được HLV Park Hang-seo gọi tập trung Olympic Việt Nam dự ASIAD”.

Theo ông Hùng, trong thời gian thi đấu ở Indonesia, 2 cha con vẫn thường xuyên gọi điện tâm sự và đã biết trước Trọng không kịp bình phục để tranh HCĐ ới Olympic UAE:

“Suốt thời gian thi đấu ASIAD, Trọng vừa phải điều trị, vừa cố gắng vào sân. Tôi cũng chỉ biết động viên cháu cố gắng thi đấu vì màu cờ sắc áo. Đầu năm nay, U23 Việt Nam đã lập kỳ tích giành HCB châu Á và giờ lại lọt vào tốp 4 ASIAD vậy là quá tuyệt vời rồi”, ông Hùng chia sẻ.

Với mọi người, việc ở bên gia đình, dùng những bữa cơm ấm áp vào dịp lễ tết là bình thường nhưng với giới cầu thủ nói riêng và VĐV nói chung lại là… mơ ước:

“Lúc này tôi chẳng mong ước gì hơn là cháu được về nhà vài ngày bên người thân, dùng những bữa cơm bên gia đình, họ hàng.

Bao năm qua, thời gian Trọng ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi…”, ông Hùng chốt lại.