Dân Việt

Chồng đòi ly hôn sau khi "đi" với nữ đồng nghiệp 2 buổi trưa, vợ cầu cứu hội chị em

Hà Linh 06/09/2018 15:54 GMT+7
Cũng vì chuyện này mà người vợ hết sức suy sụp, chị không biết phải giải quyết như thế nào nên lên mạng cầu cứu hội chị em.

Say nắng, lén lút quan hệ với đồng nghiệp... là những đề tài luôn nhận được sự quan tâm từ phía hội chị em. Thậm chí, nhiều bà vợ còn khẳng định, chuyện tình công sở dễ xảy ra hơn và khó kiểm soát hơn rất nhiều so với những mối quan hệ ngoài luồng khác.

Rơi vào hoàn cảnh tương tự, thành viên có nick H.D chia sẻ chị rất khó xử khi phát hiện chồng say nắng đồng nghiệp nữ. Theo như thông tin chị điều tra được, họ mới bắt đầu mối quan hệ được 1 tháng nay và có tranh thủ 1, 2 buổi trưa đi ăn với nhau. Tưởng chỉ là mối quan hệ thoảng qua, thế nhưng chồng chị lại mù quáng đến mức định bỏ vợ chạy theo tình mới. Dù biết nữ đồng nghiệp vẫn đang chung sống với người yêu cũ. Thậm chí, cô ấy nói cho chồng chị biết bản thân thường bị đánh đập nhưng không muốn từ bỏ mối tình 5 năm. Sự thật dù đã rõ ràng, chẳng hiểu sao chồng chị H.D vẫn tin, vẫn thương và muốn bao bọc cô gái ấy.

img

Tâm sự của người vợ khiến dân mạng dậy sóng. Ảnh chụp màn hình

Chứng kiến sóng gió xảy ra khi hôn nhân mới được 1 năm, chị H.D không khỏi đau lòng. Bản thân chị thậm chí chẳng dám tin chồng mình làm việc có lỗi với vợ. Hiện tại, chị chỉ mong muốn chồng sẽ tỉnh ngộ quay về bên gia đình.

Tâm sự của chị H.D ngay khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của nhiều bà vợ. Bởi chuyện chồng bỗng nhiên say nắng đồng nghiệp không xa lạ gì. Thế nhưng, người đàn ông có bản lĩnh sẽ xử sự khác những người đàn ông mù quáng như chồng chị H.D.

Thành viên có nick Minh Nguyệt chia sẻ: “Chuyện say nắng thì vẫn còn có thể cứu vãn được bởi tình cảm chưa quá sâu đậm. Thế nên bạn cần nói chuyện thẳng thắn với chồng. Nếu anh ta còn yêu và còn muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này thì anh ta sẽ phải tự dứt bỏ. Còn nếu anh ta không dứt được, níu kéo cũng chẳng ích gì”.

Đồng quan điểm, thành viên Hải An cũng đưa ra lời khuyên: “Bạn đừng vội làm lớn chuyện, cứ âm thầm điều tra thêm về cô gái kia. Rất có thể cô ta cũng chỉ đang lợi dụng chồng bạn mà thôi. Chị hãy đưa ra bằng chứng và khuyên nhủ để chồng chị hiểu rằng anh ta cũng chỉ bị mắc bẫy lừa mà thôi”.

Bên cạnh đó, bà mẹ có nick Mẹ Gấu cũng kể câu chuyện của chính gia đình mình: “Trước đây, khi mình sinh con đầu, chồng mình cũng vướng vào mối tình với một cô sinh viên tập sự. Cô ấy thực lòng yêu chồng mình chứ không phải lợi dụng điều gì. Lúc đầu, mình giận lắm và đòi ly hôn. Thế nhưng sau bình tâm suy nghĩ lại, mình nói chuyện với chồng và đi gặp cô bé kia. Mình phân tích những điều thiệt hơn cho cô bé.

Lúc đó cô ấy cũng chẳng tỏ vẻ thiện chí đâu nên mình có nói sẽ cho gia đình cô ta biết. Sau đó, mình không thấy cô bé nhắn tin với chồng mình nữa. Còn về phần chồng, sau đó một thời gian mình mới đối xử bình thường với anh được. Mình nhận thấy mình cũng đã quá vô tâm, không chia sẻ thường xuyên với chồng nên người khác mới có cơ hội xen vào. Bạn nên cân nhắc thật kỹ nhé”.

Hiện, tâm sự của chị H.D vẫn trở thành đề tài bàn tán xôn xao của hội chị em. Mong rằng, với những lời khuyên chân thành, chị H.D sẽ sớm tìm ra cách giải quyết tốt nhất để chồng quay về bên gia đình.