Dân Việt

Cảnh sát bủn rủn trước cảnh tượng trong chiếc xe cưới gặp nạn do tài xế nát rượu

Tại hiện trường vụ tai nạn, hai chiếc xe nát bét. Giữa những tiếng kêu gào đau đớn xé toạc màn đêm, cảnh sát không khỏi kinh hoàng khi nhìn vào bên trong chiếc xe gặp nạn, nơi người mẹ đang ôm một phần thi thể của con gái mình.
Dù đã áp dụng nhiều biện pháp, hình thức cảnh báo, xử lý nhưng số vụ tài xế lái xe trong tình trạng say rượu bia vẫn không ngừng gia tăng tại hầu hết các nước trên thế giới. Đây cũng chính là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã trở thành nỗi sợ hãi ám ảnh với người tham gia giao thông, gây không ít bức xúc, phẫn nộ trong dư luận. Loạt bài “Những tai nạn thảm khốc do tài xế phê ma túy/say xỉn” sẽ phần nào giúp độc giả hình dung những gì mà cả hung thủ và nạn nhân đã phải trải qua để có được sự lựa chọn tốt nhất cho mình.

img

Cô bé Katie Flynn, 7 tuổi vô cùng đáng yêu.

Lễ cưới thành lễ tang

Ngày 2/1/2005 là một ngày rất đặc biệt trong cuộc đời cô bé Katie Flynn, 7 tuổi khi cùng với em gái Grace của mình phụ trách nhiệm vụ tung hoa trên lễ đường, trong đám cưới của dì mình - Lisa.

Hơn 200 khách mời là bạn bè và bà con họ hàng đã đến chung vui trong bữa tiệc ấm cúng trên bờ biển Long Island, cùng chứng kiến Lisa cùng David trao lời thề thiêng liêng. Cô bé Katie đáng yêu trong chiếc váy bồng bềnh như công chúa, nở nụ cười hồn nhiên trên đường rải hoa. Không một ai nghĩ rằng đó lại là ngày cuối cùng họ được nhìn thấy Katie.

Sau một ngày dài vui vẻ, cả gia đình gồm có ông Christopher, bà Denice cùng con gái Jennifer cùng chồng Neil Flynn và hai cháu gái Katie và Grace cùng lên chiếc xe limousine của tài xế Stanley Rabinowitz để trở về nhà. “Tôi nhớ hôm đó khi nhìn vào chiếc limo, tôi thấy Katie rồi cả hai vẫy tay chào tạm biệt. Tôi không nghĩ rằng giây phút đó là lần cuối cùng mình được nhìn thấy con bé", chú rể David chia sẻ.

Chiếc xe rời khỏi Long Island và đi vào đường cao tốc. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe bất ngờ đối đầu với một chiếc xe khác được điều khiển bởi tên tài xế say rượu, Martin Heigen, 24 tuổi. Cú va chạm trực diện bởi chiếc xe bán tải đi sai làn đường đã khiến cho phần đầu cả hai chiếc xe đều nát bét.

Tài xế 59 tuổi tử nạn ngay lập tức bởi cú tông quá mạnh, ông Christopher bị gãy cả hai chân và tổn thương một số bộ phận khác của cơ thể, bà Denise cũng bị nhiều vết thương nặng và cô bé Grace thì mắc kẹt bên trong đống sắt bẹp dúm của chiếc xe.

Cảnh tượng ám ảnh

img

Hiện trường vụ tai nạn.

Mặc dù lưng đã bị gãy, anh Neil vẫn cố bò được ra khỏi xe tìm kiếm sự giúp đó. Trong khi đó, Jennifer thì bị thương ở chân và hoảng loạn tìm kiếm con gái Katie ngồi ở ghế bên. Thế rồi, Jennifer đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Bé Katie đã bị sợi dây an toàn đang đeo trên người cắt đứt phần thi thể.

Cảnh sát lập tức có mặt. “Tôi tiến đến phía hông của chiếc xe và một người đã chạy từ phía đó lên nói với tôi, ‘Đừng đi ra đó. Kinh khủng lắm’”, một viên cảnh sát kể lại. “Tôi mở cánh cửa chiếc xe và bàng hoàng nhìn thấy điều tồi tệ khó ấy”. Từ chiếc xe biến dạng, Jennifer đã thoát ra được ra ngoài, trên tay cô vẫn khư khư ôm phần thi thể của cô con gái nhỏ đáng thương, một phần cơ thể còn lại vẫn còn mắc kẹt lại trong xe.

Hơn một giờ tiếp theo, Jennifer vẫn ngồi bên vệ đường ôm phần thi thể con gái. Cô gần như chẳng còn đủ sức, đủ tỉnh táo để gào khóc nữa. Jennifer chỉ ngồi đó, vô hồn nhìn cảnh sát giúp đỡ những người còn lại trong gia đình mình thoát ra khỏi chiếc xe. Trước khi giao thi thể của con gái cho cảnh sát, Jennifer đã ôm và hôn tạm biệt con lần cuối.

Báo cáo của cảnh sát cho biết nồng độ cồn trong máu của tài xế gây tai nạn Martin vượt ngưỡng cho phép hơn 3 lần. Người này đã uống ít nhất 14 cốc bia và điều khiển xe trên đường cao tốc ngược chiều với tốc độ hơn 100km/h. Martin Heidgen cuối cùng bị buộc tội giết người cấp độ hai và chịu sự trừng phạt của pháp luật với 18 năm tù giam.

Sau nhiều năm cố gắng vượt qua nỗi đau quá khủng khiếp, Jennifer đã có thể nói về câu chuyện của gia đình mình với hy vọng rằng sẽ có thể ngăn cản những thảm kịch tương tự xảy ra lần nữa.

“Không ai phải trải qua những thứ mà tôi đã trải qua. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đứng lên và kể câu chuyện của mình”, Jennifer nói. “Tôi hy vọng mọi người có thể cảm nhận được mức độ kinh hoàng trong vụ tai nạn đêm hôm đó để nhận ra mức độ nghiệm trọng của việc lái xe khi say rượu và đó là một tội ác”.

------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài “Những tai nạn thảm khốc do tài xế phê ma túy/say xỉn” vào 4h ngày 04/11/2018.

Ám ảnh thi thể mẹ ôm con trong quan tài và vụ tai nạn đau lòng do say rượu

Những hình ảnh của một người phụ nữ mắt nhắm nghiền đang nằm trong quan tài, trên ngực là bé gái sơ sinh cũng vô hồn,...