Dân Việt

“Lì xì” nhận. Chứ sao không!?

29/01/2012 09:00 GMT+7
(Dân Việt) - Xuân về “sếp” chả làm gì, Ngồi nhà chờ nhận “phong bì” to to.

Tết nào cấp dưới cũng lo…

Cái gì chúc tết “cũng cho”! Gọi là…!

Gọi là “tình cảm” ấy mà!

Sếp mà không nhận “thật là toi công”.

“Lì xì” nhận. Chứ sao không!?

Già, trẻ, lớn, bé cũng trông… “lì xì”!

…Ra giêng khi có việc gì…

Sếp mau giải quyết có khi “lại hời”!

Ngẫm ra bao chuyện ở đời…

Có qua, có lại… vẫn lời chứ sao!

Thế mà “bà” cứ tào lao:

Số tiền chạy chức, làm sao thu về!