Dân Việt

Lộ hành động đầy mâu thuẫn của mẹ 'nữ sinh giao gà bị sát hại'

D.V tổng hợp 28/05/2019 17:48 GMT+7
Sau khi mẹ Cao Thị Mỹ Duyên (nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên) bị bắt, những biểu hiện đáng ngờ, những hành động đầy mâu thuẫn của người phụ nữ này bắt đầu dần lộ diện...

img

Bà Trần Thị Hiền chụp ảnh cùng con gái Cao Mỹ Duyên. Ảnh: FBNV.

Sau khi con gái bị sát hại, nhiều tin đồn cáo buộc bà Hiền quen biết nhóm giết Cao Mỹ Duyên. Tuy nhiên, mẹ nữ sinh liên tục phủ nhận.

"Tôi không quen, hay vay mượn gì chúng”, bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) từng khẳng định như vậy khi nghe kẻ chủ mưu khai động cơ bắt cóc con gái bà để đòi nợ.

Khi đó, chẳng ai tin lời đám nghiện ngập ngoan cố đang tìm cách đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Nhưng rồi tất cả đều sững sờ khi công an xác định bà Hiền nằm trong đường dây buôn bán ma túy có sự tham gia của những kẻ đã sát hại, hiếp dâm Cao Mỹ Duyên. Đặc biệt hơn, giữa họ có mâu thuẫn làm ăn nên trả thù lẫn nhau.

img

Từ khi con gái bị mất tích, bà Hiền có nhiều hành động mâu thuẫn.

Tìm về xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, người dân nơi đây vẫn đang bàn tán xôn xao về vụ án và gia đình nữ sinh bị hãm hại. Họ cho biết gia đình bà Hiền sống khép kín, ít giao du với người dân xung quanh.

Từ khi con gái bị mất tích, bà Hiền có nhiều hành động mâu thuẫn. Ban đầu, bà Hiền tỏ vẻ hốt hoảng cho rằng con gái bị bắt cóc chỉ một tiếng đồng hồ sau khi Duyên ra khỏi nhà và đi báo án ngay sau đó.

Với địa hình phức tạp, khoảng cách lớn thì chuyện đi lâu về và không gọi điện thoại được cho con là chuyện bình thường, trong khi người phụ nữ này đã quá nóng vội cho rằng con gái bị bắt cóc như đã biết từ trước(?).

Khi công an liên tiếp bắt được những nghi phạm, bà Hiền cũng một mực nói không giao du hay quen biết nhóm hung thủ nhưng lại luôn khẳng định rằng kẻ chủ mưa chưa sa lưới, những kẻ đã bị bắt "không đủ tuổi" là chủ mưu của vụ bắt cóc, hãm hiếp và sát hại con gái bà. Hành động mâu thuẫn của bà Hiền đã không khỏi bị nghi ngờ.

img

Chợ bà Hiền bán gà.

Tại chợ Mường Thanh (TP.Điện Biên Phủ) nơi bà Hiền ngồi bán gà, các tiểu thương cũng nhận xét việc bán gà của bà Hiền chỉ để che đậy cho những hoạt động phi pháp.

Một số người cho biết hồi giáp tết vừa rồi, kể từ khi bà Hiền ra chợ bán gà thì đối tượng Hùng cũng bất ngờ xuất hiện ngồi vặt lông gà ngay cạnh chỗ bà Hiền và con gái bán hàng. Hùng chính là 1 trong 9 nghi phạm trực tiếp tham gia bắt cóc, hiếp dâm và sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên - con gái bà Hiền.

img

Đối tượng Vương Văn Hùng.

"Hùng vặt lông gà ngay cạnh chỗ sạp hàng của mẹ con bà Hiền. Chúng tôi còn nhìn thấy hắn nói chuyện với con gái bà Hiền nữa", một tiểu thương nói. 

img

Bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại Cao Thị Mỹ Duyên.

Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết ở Điện Biên, mới đây, thông tin với báo chí, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc công an tỉnh Điện Biên cho biết: "Cho đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT đã có căn cứ để kết luận, vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu (Bùi Thị Kim Thu), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại".

Hiện, bà Hiền - mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên - đã bị bắt. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra có hay không chuyện bà này nợ tiền Toán dẫn đến việc Toán tổ chức bắt cóc nữ sinh để đòi tiền chuộc.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, trong quá trình mua bán ma túy, có chuyện không sòng phẳng dẫn đến việc các đối tượng trả thù lẫn nhau.

"Thông tin quần chúng nhân dân nói về bà Hiền này thì tôi cho rằng cũng đúng. Bà Hiền là người dân bình thường, làm rất nhiều nghề, nhân dân cũng phản ánh nếu làm ruộng mà kinh tế như vậy là bất minh'-Thiếu tướng Sùng A Hồng nói.

Nói với Zing.vn, ông Hồng khẳng định mọi phát ngôn, hành động của bà Trần Thị Hiền sau khi án mạng xảy ra đều được cảnh sát để ý. Những bất thường đã được ban chuyên phân tích kỹ lưỡng và không khó nhận ra khi xâu chuỗi mọi việc.

"Bà Hiền giả tạo" - cáo buộc này xuất hiện trên mạng xã hội ngay sau đám tang nữ sinh xấu số. Người viết không rõ danh tính miêu tả bà Hiền có biểu hiện không giống người mẹ mất con đột ngột dù có lúc bà cũng gào khóc đến khản giọng. Giải thích với phóng viên, người phụ nữ sinh năm 1975 bảo rằng bà đau như cắt từng khúc ruột nhưng bị hiểu lầm khi gắng gượng lo hậu sự cho con.

Tuy nhiên, người quen biết bà Hiền chắc sẽ thắc mắc tại sao người phụ nữ này lướt Facebook nhiều hơn sau khi con gái bị giết. Bà nôn nóng tìm kiếm và dành nhiều thời gian soạn những status, comment hàng trăm chữ để tranh luận với những cáo buộc bất lợi về mình.

Rồi trên mạng rộ lên tin đồn bà Hiền tiếc tiền chuộc con gái đang bị bắt cóc nên dẫn đến kết cục đau lòng. Một lần nữa, người mẹ lên tiếng bác bỏ. Tiếp tục thanh minh trên mạng nhưng chính bà lại nói về giả thiết con gái bị bắt cóc, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi giá để mang con gái trở về nếu chuyện đó xảy ra.

Cao Mỹ Duyên mất tích vào chiều 30 Tết (4/2) khi chở gà đi giao cho khách. Cảnh sát xác định nữ sinh bị nhóm gây án hiếp dâm, cướp tài sản tại căn nhà hoang trước khi đưa về giam giữ, hãm hiếp nữ sinh tại nhà riêng của Bùi Văn Công ở huyện Điện Biên.

Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc các bị can giở trò đồi bại, sát hại Cao Mỹ Duyên vào đêm mùng 2 Tết nhưng không tố cáo.

Sau hơn 2 tháng điều tra, 9 người liên quan đã bị bắt tạm giam về các tội: Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ trái phép ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật và Không tố giác tội phạm.

Chủ mưu vụ án là Vì Văn Toán khai đã thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc con gái bà Hiền để đòi nợ. Tuy nhiên, bà Hiền phủ nhận chuyện vay.

Ngày 25/5, cảnh sát đã bắt bà Hiền để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, nói mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên khai báo không trung thực nên gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân và điều tra vụ án. Nguồn Zing