Dân Việt

Thua Ấn Độ, nhiệm vụ King’s Cup 2019 của Thái Lan chính thức phá sản

FX 08/06/2019 21:26 GMT+7
Với trận thua 0-1 trước ĐT Ấn Độ trong trận tranh hạng ba chiều 8/6, Thái Lan đã phải đón nhận thất bại toàn tập và chính thức phá sản với kế hoạch mà họ đã đề ra trước khi King’s Cup 2019 khởi tranh.

Trở về thời điểm một tháng trước, ngay sau khi xác định các đội tham dự giải cũng như kết quả bốc thăm cặp đấu chiều 8/5, trang chủ Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã cho ra mắt bộ poster có thể nói gây sốc và ngỡ ngàng với hàng ngàn NHM Đông Nam Á, đội chủ nhà phát đi thông điệp tỏ rõ sự quyết tâm của mình ở King’s Cup bằng ba cụm từ “Tái đấu”, “Trả thù” và “Trở lại”.

img

Không quá khó để hiểu những gì mà xứ chùa Vàng muốn ám chỉ đến, đó chính là việc họ sẽ có liên tiếp hai trận tái đấu được đánh giá đầy duyên nợ và cam go với ĐT Ấn Độ – đội bóng đã từng đánh bại họ 4-1 ở Asian Cup 2019 và Việt Nam – cái tên đã khiến Thái Lan bẽ mặt liên tiếp trong thời gian qua với liên tiếp những thành công vang dội mà điển hình là chiến thắng 4-0 tại Vòng loại U23 Châu Á hồi tháng 3.

Đội chủ nhà mở màn King’s Cup 2019 bằng trận đấu với đoàn quân của HLV Park Hang-seo, đúng như những gì mà các cầu thủ lẫn cổ động viên nước này mong đợi về một màn phục hận trả đủ vốn lẫn lãi, tuy nhiên suốt 90 phút trên SVĐ Chang Arena, các học trò của ông Sirisak Yodyardthai tỏ ra yếu kém đến bạc nhược, họ phải liên tiếp sử dụng những pha phạm lỗi thô bạo để ngăn chặn những Quang Hải, Công Phượng…

May mắn đã không ít lần đứng về phía bầy Voi chiến, tuy nhiên định mệnh đến ở những giây cuối cùng lại khiến thất bại của Thái Lan không thể cay đắng hơn. Phút 90+4, từ quả phạt góc của Xuân Trường, Anh Đức tung cú lắc đầu cực mạnh, thủ môn Kawin xử lý tệ và để quả bóng từ từ bay vào lưới, còn cổ động viên đội chủ nhà trên khán đài thì chết lặng, 1-0 cho Việt Nam và cũng chính là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

img

Đây đã là trận thua thứ ba liên tiếp chỉ trong vòng một năm của các cấp độ ĐT Thái Lan trong các màn chạm trán với Việt Nam, trước đó U19 Thái Lan cũng đã từng thua U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế 2019, U23 Thái Lan thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam và giờ ĐTQG của họ cũng phải cúi đầu trước Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội, thất bại chồng thất bại, Thái Lan không những không thể phục hận Việt Nam mà còn làm dày thêm bảng thành tích đáng xấu hổ của mình.

Tái đấu và phục hận Việt Nam không được, đoàn quân của HLV Sirisak Yodyardthai vẫn còn đó một Ấn Độ trong trận tranh hạng ba để lấy lại thể diện trước NHM nước nhà, đồng thời cũng để trả món nợ 0-4 trước đội bóng Nam Á ở Asian Cup 2019 như những gì mà họ đã gửi đi trong thông điệp.

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc sau 90 phút trận tranh hạng ba lại thêm một lần nữa khiến người Thái thất vọng, họ để thua chung cuộc trước đối phương với tỉ số 0-1 bằng pha lập công duy nhất của Anirudh Thapa ở phút thứ 17.

img

Thất bại này cũng chính là dấu chấm hết của Teerasil Dangda cùng các đồng đội ở King’s Cup lần này, giải đấu có bốn đội, trớ trêu thay họ lại về…thứ tư, ba cụm từ thông điệp “Tái đấu”, “Trả thù” và “Trở lại” đều không được thực hiện một cách trọn vẹn.

“Tái đấu” với Việt Nam và Ấn Độ, đội chủ nhà đều nhận cả hai thất bại, đồng nghĩa với việc trả thù không thành công, và điều đó chứng tỏ họ đã không thể “trở lại” với vị thế của mộ ông lớn Đông Nam Á như xưa nữa.

“Rồi. Xong, lại bắt đầu trở về thời kỳ đen tối như trước”, dòng bình luận đầy chua chát của một CĐV xứ chùa Vàng ngay sau trận thua của đội nhà trước Ấn Độ trong trận tranh hạng ba chiều 8/6 có lẽ chính là tiếng thở dài và cũng là lời thừa nhận về một giải đấu King’s Cup thất bại toàn tập và phá sản hoàn toàn so với những nhiệm vụ “bất khả thi” mà họ đề ra trước đó.