Quả bóng
-
Dân Sài Gòn vốn mê thể thao. Từ lúc mới mở đất, các môn như đánh võ, đánh vật, đá cầu, bơi thuyền, lội sông... đã được dân chúng ưa chuộng. Hồi Tây vào, lại thêm nhiều môn hấp dẫn khác: bóng đá, cầu lông, quần vợt, đấm bốc... Nhưng giống nhiều nơi trên thế giới, bóng đá chiếm địa vị số một, trở thành môn thể thao vua.
-
Là giải đấu đầu tiên tổ chức tại 12 quốc gia thay vì một hay hai như thường lệ, nên tên trái bóng thi đấu của Euro 2020 cũng mang ý nghĩa rất đặc biệt: Uniforia.
-
Người đàn ông ở Anh đã hết sức sửng sốt khi biết thứ mình tưởng là một quả bóng cũ trên bãi biển, thực ra là một phần hộp sọ người có niên đại hàng ngàn năm.
-
Lần đầu nhìn thấy những quả bóng này, nhiều người tỏ ra vừa tò mò vừa sợ hãi không biết bên trong chứa những gì.
-
Người đàn ông Trung Quốc trải qua ca phẫu thuật suốt nhiều giờ, sau khi nhét quả bóng đường kính 7cm vào hậu môn.
-
Không chỉ đi dọc hành lang, quả bóng còn “rẽ trái” theo nhân viên bệnh viện vào trong phòng.
-
Được xưng tụng là “Messi Việt Nam”, đáng ra đội trưởng U19 Việt Nam Nguyễn Công Phượng có thể mơ tới căn nhà khang trang dành cho cha mẹ. Nhưng thực tế, Phượng vẫn chưa tặng nổi cho những người thân một món quà dù là nhỏ nhất...
-
Tiếp nối những “đốm lửa” mang tên U19, Olympic Việt Nam, chiều qua (23.9), các nữ tuyển thủ Việt Nam đã chơi hết mình để góp phần cộng hưởng thành ngọn lửa lớn xua tan giá lạnh của bóng đá nước nhà…
-
Dọc con đường làng Vồng Vổng (xã Mỹ Sơn, Nghệ An) vào nhà Công Phượng, câu chuyện xung quanh cầu thủ này thời gian qua luôn là chủ đề nóng nhất. Người dân nơi đây tự hào về số 10 của U19 Việt Nam, các em nhỏ thì ước mơ sẽ trở thành cầu thủ bóng đá như Công Phượng....