Hóa ra, trong vũ trụ kiếm hiệp của Kim Dung từng có một bí kíp mạnh hơn cả Cửu âm chân kinh bị cất giấu đi mà Quách Tĩnh và không ai cùng thời của nhân vật này biết.
Nằm trong hệ thống 15 kiệt tác của vị đại văn hào Kim Dung - nhà văn lừng danh người Trung Quốc, truyện Anh hùng xạ điêu đã đi vào huyền thoại võ hiệp từ thập kỷ 1950 khi xuất bản lần đầu trên báo Hương Cảng Thương Bảo.
Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao vốn khi chém vào nhau sẽ để lộ bản thảo viết tay hay pho võ công tuyệt đỉnh, nhưng trong bản chỉnh sửa cuối cùng mà cố nhà văn Kim Dung để lại, chi tiết này không còn nữa.
Rõ ràng, kho tàng võ học là vô bờ nhưng chỉ những người có thể nhìn ra đâu là thứ cần bổ khuyết mới xứng được gọi là cao thủ. Đây là một số ví dụ điển hình trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung.
Trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, có không ít nhân vật sở hữu võ công và ngộ tính cao, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại hoặc không vươn tới tầm đại cao thủ.
Trương Tam Phong là nhất đại tông sư, người khai sáng ra phái Võ Đang danh đương thiên hạ nhưng khả năng của ông, có lẽ đã được nhiều người thổi phồng.