Do giá cả đắt đỏ, các chuỗi cửa hàng ăn uống chỉ chiếm thị phần doanh thu khoảng 5% trong nước, 95% còn lại thuộc về các nhà hàng, quán cà phê độc lập, doanh nghiệp gia đình.
Mùng 4 Tết, các cửa hàng ăn uống tại TP Hà Nội tấp nập mở hàng. Ghi nhận nhanh tại các phố trung tâm của Thủ đô, các quán cà phê, hàng ăn đều đông đúc, nhộn nhịp.
Đồn biên phòng Cù Lao Chàm nhận được thông báo của cả gia đình 2 ông Nguyễn Nhanh (54 tuổi) và ông Phạm Văn Anh (71 tuổi, cùng trú thôn Bãi Ông, xã đảo Tân Hiệp) bị tai biến, nhờ đơn vị có phương án đưa 2 người vào đất liền cấp cứu.
Một quán cà phê được đánh giá là “bậc nhất” ở Tam Kỳ (Quảng Nam) mới đưa vào khai trương. Cơ quan chức năng khẳng định công trình quán cà phê này xây dựng không phép nhưng trên thực tế quán vẫn hoạt động công khai.
Không khí Giáng sinh đã tràn ngập giữa lòng Sài Gòn, đâu đâu cũng thấy mảng màu xanh đỏ đặc trưng. Đặc biệt, các quán cà phê đã bắt đầu trang trí cho mùa Noel từ rất sớm. Những địa điểm này thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tham quan và chụp hình.
Vợ của nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) được UBND huyện này cho thuê hơn 0,7ha “đất vàng” thuộc đất di tích thắng cảnh với thời hạn 50 năm, không xin ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định.