Thứ sáu, ngày 24/04/2026 18:35 GMT+7

Quán phở 20m2 đón tiếp vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc: Cuộc gọi bất ngờ và nụ cười mãn nguyện của hai vị khách đặc biệt

Phạm Hưng Thứ sáu, ngày 24/04/2026 18:35 GMT+7
Nhận được thông báo trước 2 tiếng đồng hồ, ông chủ quán phở nhỏ trên phố Đinh Liệt (Hà Nội) đã trải qua những giây phút "đứng tim" trước khi vỡ òa hạnh phúc vì những lời khen ngợi và cái gật đầu hài lòng từ vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Quán phở 20m2 trên phố cổ khiến vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc gật đầu hài lòng

Quán phở rộng khoảng hơn 20m2 của anh Thiều Văn Mùi nằm ở mặt phố Đinh Liệt (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), đây là nơi thu hút khá đông khách du lịch quốc tế.
Ghi nhận của PV lúc 15h ngày 24/3, mặc dù không phải giờ ăn trưa nhưng quán phở của anh Mùi vẫn tấp nập khách.
Trao đổi với Dân Việt, anh Thiều Văn Mùi cho biết, dù đã biết trước thông tin Tổng thống Hàn Quốc cùng phái đoàn có lịch trình đi dạo và ăn uống quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nhưng anh Thiều Văn Mùi - chủ quán phở 40 Đinh Liệt - chưa từng nghĩ cửa hàng của mình lại được vị khách đặc biệt và đoàn của ông chọn làm nơi ăn tối. 
"Trước giờ đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc khoảng 2 tiếng đồng hồ, tôi bất ngờ nhận được thông báo từ phái đoàn và cán bộ phường về việc Tổng thống Hàn Quốc sẽ ghé chỗ tôi để thưởng thức món phở. Do thời gian gấp rút, ngay lập tức tôi phải điều động toàn bộ nhân viên khẩn trương dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn để tạo ra môi trường đón tiếp sạch sẽ, an toàn nhất có thể".
Thực đơn mà Tổng thống và Phu nhân Đại Hàn Dân Quốc cùng đoàn tùy tùng lựa chọn là món phở bò chín (có giá bình dân 55.000 đồng) và cơm rang dưa bò. 
Chiếc bàn nơi Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân dùng bữa tại quán phở của anh Mùi. Chia sẻ thêm khi được đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân, anh Mùi bồi hồi nhớ lại: "Khi Tổng thống và Phu nhân dùng bữa, tôi phải liên tục dõi trong trạng thái hồi hộp tột độ. Sau đó, tôi đã vỡ òa cảm xúc khi Tổng thống và Phu nhân liên tục gật đầu, nở nụ cười mãn nguyện. Họ vắt thêm chanh, ớt và thưởng thức món phở với sự hài lòng". Điều khiến người đầu bếp 18 năm trong nghề "nổi da gà" vì xúc động chính là lúc hai vị khách đặc biệt ăn hết 2 bát phở và chỉ để thừa một chút trên đĩa cơm rang dưa bò – một hành động thay cho lời tán thưởng tinh tế và cao quý nhất đối với những người làm nghề nấu ăn.
Toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu đến khi phái đoàn rời đi diễn ra nhanh gọn, chỉ trong khoảng 25 phút. Trước khi ra về, vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc đã gửi lời cảm ơn và khen ngợi món phở của quán anh Mùi rất hợp khẩu vị của họ. Hai vị khách đặc biệt còn thân thiện chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình anh Mùi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Sự xuất hiện của vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc cùng đoàn tùy tùng đã tạo nên một "cơn địa chấn" tại khu phố cổ Hà Nội. Ngay sau khi đoàn rời đi, hàng xóm và những người kinh doanh xung quanh đã lập tức kéo sang hỏi thăm anh Mùi. Suốt đêm hôm đó, anh Mùi liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng từ bạn bè.
Hiệu ứng truyền thông lan tỏa nhanh chóng. Ngay sáng hôm sau, lượng khách đổ về quán tăng vọt. Rất nhiều khách hàng từ khắp nơi tìm đến quán, yêu cầu được ngồi đúng vị trí và thưởng thức đúng món ăn mà Tổng thống Hàn Quốc đã trải nghiệm. Về phần mình, anh Mùi dự định rửa những bức ảnh chụp cùng Tổng thống để treo tại quán làm kỷ niệm.
Gắn bó với nghề nấu phở từ năm 2009 và đã mở quán tại Đinh Liệt được 6 năm, anh Mùi coi đây là một vinh dự to lớn. Dù quán đang nhận được sự chú ý khổng lồ, anh Mùi khẳng định giá phở vẫn giữ nguyên giá 55.000 đồng như 3 năm qua. 
Anh cho biết, nếu thời gian tới có sự điều chỉnh giá thì đó hoàn toàn là do sự biến động chung của thị trường và giá cả nguyên vật liệu, chứ tuyệt đối không phải vì là "quán phở Tổng thống chọn".
Mở cửa đều đặn từ 7h30 đến 23h mỗi ngày, quán phở của anh Mùi luôn duy trì lượng khách ổn định với mức tiêu thụ khoảng 300 bát vào ngày thường và tăng lên từ 350 đến 400 bát vào cuối tuần. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.