Quảng Ngãi: "Hố tử thần" xuất hiện, dân chạy về làng cũ

Công Xuân Thứ ba, ngày 04/11/2014 07:09 AM (GMT+7)
Ngay sau khi chứng kiến phần đất trước sân nhà bà Hồ Thị Kiều, ở thôn Nước Nia (xã Trà Trung, huyện Tây Trà) bất ngờ bị sụt lún và tạo thành một cái hố sâu hoắm, người dân trong làng vội vã đưa gia đình về làng cũ lánh nạn (cùng thôn Nước Nia, do người dân di cư).
Bình luận 0

Trưa 3.11, khi chúng tôi trở lại thôn Nước Nia cũng là lúc người dân đang tiếp tục tháo, dọn nhà cửa và đồ đạc để về lại làng cũ. Trên gương mặt chưa hết kinh hoàng, bà Hồ Thị Kiều kể: "Vào sáng 31.10, khi ngủ dậy ra mở cửa, tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy ngay trước sân nhà xuất hiện một cái hố sâu trên 2m, rộng 1,5m. Sau giây phút hoàn hồn, tôi vội vàng chạy đến các nhà khác trong làng để báo. Lo sợ khu vực đất xung quanh có thể bị sụt lún gây nguy hiểm đến tính mạng, bà con đã cấp báo tới chính quyền địa phương, đồng thời mang đồ đạc và kéo nhau trở về lại nơi ở cũ, cách đó chừng 1km để lánh nạn".

img
Hố sụt lún trước sân nhà bà Hồ Thị Kiều. Ảnh: Lao động

Trưa cùng ngày, trao đổi với NTNN, ông Trần Văn Sương - Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng (xã Trà Trung chuẩn bị sáp nhập vào huyện Trà Bồng), cho biết: Qua kiểm tra, xung quanh khu vực đất sụt lún có tất cả 14 hộ, với 59 khẩu. Sau khi nhận được tin báo, vào sáng 1.11, cùng với chỉ đạo mang gạo và mì tôm vào để cấp phát, huyện Trà Bồng đã phối hợp chính quyền xã Trà Trung, huyện Tây Trà huy động lực lượng giúp dân tháo dỡ nhà cửa, trở lại nơi ở cũ trước đó. Qua kiểm tra nhận thấy khu vực nơi ở cũ ổn định, vì vậy chính quyền Trà Bồng đã có văn bản kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để giúp dân làm lại nhà cửa nhằm sớm ổn định cuộc sống.

“Tình trạng đất sạt lở thì mùa mưa năm nào cũng xảy ra, thế nhưng đất sụt lún tạo thành hố thì đây là lần đầu tiên xảy ra ở địa phương”-ông Sương cung cấp thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem