Quý tử bị bắt nhà Gaddafi lên tivi kể chuyện trốn chạy

Thứ hai, ngày 21/11/2011 13:57 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một ngày sau khi bị binh sỹ chính phủ lâm thời bắt sống, Saif al-Islam – “cậu ấm” quyền lực nhất nhà Gaddafi – đã có buổi trả lời phỏng vấn giới truyền thông ở thành phố Zintan.
Bình luận 0

Trong đoạn video clip trả lời phỏng vấn, Saif al-Islam kể một phần trong hành trình trốn chạy, đồng thời giải thích về ba ngón tay bị thương của mình

“Sau khi chúng tôi (Saif al-Islam và những nhân vật thân tín) rời Bani Walid, đã có một vụ truy kích xảy ra. 26 người của tôi đã hi sinh và nhiều người khác bị thương”, Saif al-Islam kể.

img
Saif al-Islam. Ảnh: cntv

Khi được hỏi về vết thương ở bàn tay, Saif al-Islam giải thích: “Đó là vết thương từ cách đây khoảng một tháng, khi chúng tôi bị tấn công ở khu vực gần Wadi Zamzam … Tôi đã đồng ý chữa trị ở Zintan, vì ở đây có cơ sở y tế và thuốc gây mê cần thiết cho ca phẫu thuật”.

Saif al-Islam cho biết thêm, vụ tấn công trên xảy ra vào hôm 19.10, do lực lượng NATO tiến hành.

Hiện, Saif al-Islam đang bị giam giữ tại một địa điểm bí mật tại thành phố Zintan, trước khi được đem đi xét xử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem