Quýt

  • Trăn trở vì phương thức sản xuất cũ không còn mang lại hiệu quả cao, nông dân Trần Bá Chuốt - thành viên Tổ hợp tác Quýt đường GlobalGAP xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung đã quyết tâm học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, áp dụng sản xuất nông sản theo hướng sạch. Đến nay, mô hình nông sản an toàn của ông Chuốt đã thu về “quả ngọt”.
  • Người không rành chuyện, nghe qua thì "chê" ông Nguyễn Đức Long "tham", "ôm đồm" nuôi lắm con, trồng lắm cây. Nhưng ông thì phân tích rất hợp tình, hợp lý khiến ai cũng gật đầu cái rụp...
  • Ông Trần Tuấn Dũng, ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long ( Bình Phước) là một trong những nông dân tiên phong trồng xen canh "lung tung, lộn xộn" 5 loại cây ăn trái trong cùng 1 vườn và hiệu quả thật bất ngờ.
  • Bằng kỹ thuật đơn giản, bà Trần Thị Yến (thôn Phú Xuân, xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông) đã khiến cam, quýt ra trái trái vụ, thu lợi hàng tỷ đồng mỗi năm.
  • Vừa mới đây, trên một diễn đàn của mạng xã hội Facebook có chia sẻ hình ảnh người dân đang cùng nhặt thu gom quýt cho tải xế xe tải bị lật trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Những hình ảnh người dân hối hả gom nhặt quả giúp tài xế khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.
  • Ông Hoàng Trung - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho biết, dự kiến từ ngày 1.8 tới, Việt Nam chính thức mở cửa nhập khẩu trở lại 3 loại quả cam, quýt và nho từ Australia sau hơn nửa năm tạm dừng.
  • Đất đồi cằn lại xen lẫn nhiều đá, độ dốc lớn, nên việc canh tác các loại cây lương thực ở đây thường kém hiệu quả. Song trên chính mảnh đất này, cây quýt cổ đã sớm “bén duyên” và mang đến cho người dân những nguồn lợi không nhỏ.
  • Đã 83 tuổi nhưng lão nông Chau Donl, người dân tộc Khmer ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang), không để con cháu chăm lo cung phụng, trái lại ông còn tiên phong lên đỉnh núi Cấm để lập vườn cây ăn trái đạt hiệu quả cao. Mảnh vườn của ông Chau Donl ở cheo leo trên đồi 825 của ấp Vồ Bà, xã An Hảo.
  • Chị bạn vừa về quê ra gặp tôi than phiền: Trong quê bây giờ sao ít thấy cái bến nước trước nhà quá! Mà cũng phải thôi. Đường bộ giờ mở khắp nơi, đi lại thuận tiện, muốn đi đâu là chạy xe vèo một cái đã tới, có còn phải xuống ghe, xuống xuồng gì đâu mà cần cái bến nước trước nhà. 
  • Ngoài màu sắc vàng sẫm, cuống nhỏ, cam sành Bắc Quang (Hà Giang) còn có mùi thơm rất đặc trưng, quả rắn... Hội thi cam ở huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã thu hút 60 hộ đại diện đến từ nhiều xã đang thực hiện trồng cam theo mô hình VietGAP.