Ra quân “Bảng tử thần” Euro: Đi tìm đẳng cấp

Thứ bảy, ngày 09/06/2012 07:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đêm nay và rạng sáng mai, các ngôi sao trong đội hình “tứ hùng”: Đức, Hà Lan, Đan Mạch cùng Bồ Đào Nha sẽ có cơ hội khẳng định đẳng cấp tại bảng B - được coi là “bảng tử thần”.
Bình luận 0

“Lốc da cam khởi động”

Điều khiến thầy trò HLV Marwijk lo lắng không phải việc họ bị rơi vào “bảng tử thần” mà chỉ là cái dớp “học tài thi phận”. Ở mọi giải đấu, suốt từ thời “thánh Johan Cruyff” (World Cup 1974 và 1978) đến lớp hậu bối được coi như những sản phẩm hoàn hảo của “lò” Ajax: Bergkamp, Koeman, Rijkaard, anh em De Boer, Kluivert, Overmars, Seedorf, Davids (EURO 1992, 2000, 2004, 2008), “cơn lốc da cam” thường đưa người hâm mộ từ đỉnh cao xuống… vực sâu.

img
Hà Lan sẽ “khởi động nhẹ nhàng” ở bảng tử thần trước Đan Mạch.

HLV Marwijk có lý khi dũng cảm đối đầu với dư luận Hà Lan, trong đó có cả Johan Cruyff để lựa chọn lối chơi có hơi hướng “chém đinh chặt sắt” tại World Cup 2010, trái ngược hoàn toàn với truyền thống tấn công tổng lực của chính mình. Tiếc là trong trận chung kết World Cup 2010, thầy trò HLV Marwijk lại phải nếm trải bi kịch lớn hơn nhiều trong quá khứ khi không thể vượt qua Tây Ban Nha đầy quyến rũ với lối chơi tiqui-taca vốn khởi nguồn từ cảm hứng của Johan Cruyff.

Phía trước, nhiều người đang kỳ vọng Hà Lan với những cái tên đã chơi cạnh nhau nhiều năm: De Jong, Bommel, Sneijder, Kuyt, Robben, Persie… sẽ đạt tới độ cân bằng trong lối chơi. Cách đây 20 năm, “những chú lính chì” Đan Mạch đã vượt qua Hà Lan sau loạt đá luân lưu ở bán kết EURO 1992, biến họ thành những nhà cựu vô địch châu Âu.

Và cuộc tái ngộ trong trận ra quân EURO 2012 sẽ là dịp để Hà Lan chứng tỏ họ biết cách tôn trọng để “nhẹ nhàng” vượt qua đối thủ. Việc thiếu vắng trung vệ Mathijsen vì chấn thương không đáng lo bởi Hà Lan vẫn còn có Bouma hay Vlaar có thể đá tốt bên cạnh Heitinga.

Thư hùng Đức - Bồ Đào Nha

Trận tâm điểm đáng chú ý đầu tiên của EURO 2012 chính là 90 phút thư hùng giữa Đức - Bồ Đào Nha. Sở hữu đội hình đồng đều với nhiều nhân tố đã thi đấu rất tốt trong màu áo Bayern Munich ở Champions League vừa qua là Lahm, Mueller, Schweinsteiger, Gomez, cộng với đôi chân và “cái đầu” tài hoa của Oezil, Klose, HLV Loew hoàn toàn có thể tự tin vượt qua rào cản đầu tiên trong hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu.

Tính đến trước EURO 2012, Hà Lan đã gặp Đan Mạch 29 lần, trong đó Hà Lan thắng 12 trận, thua 7 trận. Lần gần nhất ở World Cup 2010, Hà Lan thắng Đan Mạch 2-0. Trong khi đó, Đức - Bồ Đào Nha đã có 16 lần đối đầu, Đức thắng 8 trận, thua 3 trận. Gần nhất là tại tứ kết EURO 2008, Đức thắng Bồ Đào Nha 3-2.

Theo HLV Loew, Bồ Đào Nha đang là một trong những đội bóng chơi phản công hay nhất thế giới dựa trên những cầu thủ tấn công có tốc độ, kỹ thuật điêu luyện: Ronaldo, Nani, Meireles: “Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tôi không cố gắng giành được quyền kiểm soát bóng.” - HLV Loew không giấu giếm ý đồ chơi tấn công.

Đáp lại, Ronaldo cũng tỏ ra không hề ngán Đức: “Chúng tôi đã có một thời gian dài để chuẩn bị và đang sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. HLV Paulo Bento là một người thầy tài năng và tôi tin ông ấy biết cách làm gì để giúp đội bóng giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem