Ra về
-
Kết thúc trận đấu, dù kết quả là không như ý muốn, đội tuyển Việt Nam vẫn ra về trong tiếng hò reo của CĐV bởi họ đã cống hiến màn trình diễn tuyệt vời, không phụ mong đợi của fan hâm mộ.
-
Từ khi tôi về làm dâu đến giờ, mẹ chồng không hề hỏi han tôi một câu. Bà có mở lời với tôi cũng chỉ là những lời bóng gió, mát mẻ. Bà kể chuyện con dâu nhà hàng xóm mới lấy nhau về mà bụng đã “vượt mặt”, rằng là “con gái bây giờ dễ dãi thật” đâu có như thời ngày xưa...
-
Một phụ nữ mặc áo đen, đi vào cửa hàng, đặt túi lên tủ kính đè lên chiếc iPhone 4S, hỏi han, soi gương, chải đầu..., ra vẻ muốn làm tóc. Sau đó bà ta xoay người che mặt chủ tiệm, mở ngăn kéo, thò tay ra sau lấy chiếc ví trong ngăn kéo nhét vào người.
-
4 chiếc mở ốc vít hơi cũ, được mài nhẵn thành hình chiếc chìa khóa xe và một cây vặn hình chữ L dần hiện ra. L, D. xoay tay ra vẻ thạo nghề: “Đút vào ổ khóa xoay thế này thì 5 giây khóa nào cũng đứt”...
-
(Dân Việt) - Hiếm khi thấy ông Dậu lễ lạt bao giờ! Vợ có thắp hương cúng giỗ thì ông bảo: “Khỉ gió! Người chết có ăn được cỗ bao giờ, toàn người sống ăn. Mê tín dị đoan”. Thế nên cả xóm tôi ai cũng trợn mắt khi thấy năm nay, ông Dậu chăm chỉ lên chùa làng, đình làng hương khói cẩn thận...
-
Khi vợ nhờ lấy ví để trả tiền điện, tôi bàng hoàng phát hiện trong chiếc túi xách của nàng một chiếc “áo mưa”. Tôi thật sự choáng váng: vợ tôi đã đặt vòng, sao còn cần tới “áo mưa”?
-
"Tôi ghét cái loại làm ra vẻ bí mật của đàn bà. Vì con người tôi luôn mới mẻ, và chính sự mới mẻ sẽ khiến người tình khám phá mỗi ngày mà không biết chán chường..." - "người đàn bà trẻ con" cởi lòng.