Rao bán dâm trên mạng, người phụ nữ chết thảm khi gặp "khách làng chơi"

Việt Phong (Theo Oxygen) Thứ sáu, ngày 07/08/2020 12:55 PM (GMT+7)
Cuộc sống của bà mẹ đơn thân đã thay đổi sau khi sa chân vào con đường bán dâm.
Bình luận 0

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

img

Chân dung nạn nhân và nghi phạm.

Bà mẹ đơn thân có cuộc sống 2 mặt

Ashley Benson (sống ở Mỹ) được phát hiện bị bóp cổ tử vong ngày 26/12/2014. Thi thể của cô được tìm thấy trong một khách sạn ở Oregon, Mỹ. Ban đầu, danh tính của cô là bí ẩn, chỉ khi cảnh sát tìm thấy một chiếc ví mới biết được tên của nạn nhân này.

Trước khi thi thể được phát hiện, mẹ của Ashley bày tỏ sự lo lắng sau khi không thể liên lạc được với con gái. Thời điểm cô được phát hiện bị sát hại, mọi người vô cùng ngỡ ngàng. Bởi, cô là bà mẹ đơn thân, ban ngày chăm con, còn ban đêm đi bán dâm. Tuy nhiên, việc sa chân vào thế giới mại dâm đã dẫn đến thảm kịch, để lại đứa con tội nghiệp và nỗi xót xa cho gia đình.

Sau khi phát hiện thi thể, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Các nhân viên điều tra quan tâm đến một người đàn ông tên là Tae Bum Chris Yoon đến khách sạn vào đêm Giáng sinh và trả phòng khách sạn đúng ngày thi thể được tìm thấy.

Cảnh sát đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi ở điện thoại tại phòng khách sạn. Lịch sử cuộc gọi tiết lộ một ma cô điều hành mại dâm và một số cuộc gọi được Yoon gọi từ phòng khách sạn đến một trang web chuyên để gái "bán hoa" đăng quảng cáo tìm khách "làng chơi".

Khi danh tính nạn nhân đang là ẩn số thì cảnh sát tìm thấy một chiếc ví, đằng sau máy bán hàng tự động của khách sạn. Nhờ chiếc ví này mà các nhà chức trách xác định được danh tính của Ashley. 

Trên trang web quảng cáo mại dâm có thông tin của Ashley đăng tải tìm khách. Cảnh sát phát hiện không chỉ có thông tin mà gái "bán hoa" này còn đăng cả các bức ảnh để câu khách.

Khi cảnh sát tìm kiếm vị khách Chris Yoon, đã ghép nối các thông tin liên lạc giữa anh ta và nạn nhân từ email, cuộc gọi điện thoại. Vị khách "làng chơi" này được xác định là một người thích kiểm soát người khác và ghen tỵ với những người đàn ông đến với Ashley. 

Phải lòng gái "bán hoa"?

Ngoài ra, cảnh sát cũng xác định được, Chris Yoon phải lòng Ashley. Anh ta muốn bà mẹ đơn thân này thành bạn gái của mình. Trong quá trình tìm kiếm đối tượng tình nghi Yoon, cảnh sát phát hiện người đàn ông này đang ở một nơi khác xa hiện trường vụ án và cũng đang ở trong một khách sạn.

Hai tuần sau khi Ashley bị sát hại, Yoon bị bắt giam. Trong lời khai tại cơ quan cảnh sát, Yoon thừa nhận anh ta cố gắng ép Ashley rời khỏi nghề mại dâm. Hai người có cuộc tranh cãi chuyện tiền nong thanh toán mua bán dâm tại khách sạn. 

Cuộc gặp giữa nạn nhân và nghi phạm tại khách sạn là mua bán dâm. Trước cuộc gặp này, 2 người từng gặp nhau. Ngoài tội ác gây ra với nạn nhân Ashley, cảnh sát còn phát hiện, nghi phạm có dính líu đến một đường dây buôn bán ma túy thông qua các bằng chứng trên điện thoại cũng như bằng chứng tại nhà. 

Gia đình nạn nhân bàng hoàng và không hề biết con gái hành nghề bán dâm cho đến khi nghe thông tin liên quan đến vụ giết người. 

Khoảng 2,5 năm sau khi gây án mạng, tháng 6/2017, Yoon bị kết án 18 năm tù. Ngoài Yoon, đối tượng là ma cô điều hành đường dây mại dâm mà Ashley tham gia cũng lĩnh án tù. Chị gái của nạn nhân cho biết, cảm thấy ghê tởm bị cáo. Cô không có gì nuối tiếc cho một người đàn ông đã sát hại em gái của mình.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 8/8/2020 trên mục Pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem