Real thua muối mặt trận Siêu kinh điển, HLV Lopetegui vẫn nói cứng

Long Nguyên Thứ hai, ngày 29/10/2018 07:10 AM (GMT+7)
Đối diện nguy cơ bị sa thải sau khi Real thua Barca 1-5 trên sân Nou Camp ở trận Siêu kinh điển tại vòng 10 La Liga, nhưng HLV Julen Lopetegui vẫn tỏ ra tự tin với khả năng giữ được “chiếc ghế nóng”.
Bình luận 0

Trong trận đấu này, Real hoàn toàn lép vế trước Barca dù đội chủ nhà không có siêu sao Messi do chấn thương. Màn trình diễn chói sáng của Suarez với một cú hattrick bên cạnh các pha lập công của Coutinho và Vidal đã gúp Barca đè bẹp Real.

Đội khách cũng có những thời điểm chơi nỗ lực để nhen lên hy vọng, đặc biệt sau bàn gỡ 1-2 ở đầu hiệp hai của Marcelo. Nhưng tất cả đã bị vùi dập bởi khả năng tận dụng thời cơ quá hay của Barca. Trong khi đó, các chân sút bên phía Real tỏ ra lóng ngóng, vô hại và rất thiếu hiệu quả.

img

Courtois và đồng đội Real đã không thể trụ vững trước mọt Barca chơi quá hiệu quả

Trận thua này khiến khả năng bị sa thải của HLV Lopetegui là rất lớn. Mặc dù vậy, cựu HLV của đội tuyển Tây Ban Nha vẫn tỏ ra bình tĩnh khi cho biết: “Không bao giờ dễ dàng khi chơi trên sân của Barca. Nhưng tôi nghĩ Real đã có cơ hội để lội ngược dòng. Trong hiệp một, Barca chơi tốt hơn nhưng họ không hẳn đã tạo ra nhiều cơ hội.

Ở hiệp hai, Real đã thi đấu rất hay, có thời cơ để đảo ngược tình thế. Nhưng cuối cùng, thật không may, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 xuất hiện với Barca và kết liễu những hy vọng của chúng tôi. Kết quả này không phản ánh đúng thực tế tên sân dù cũng chẳng phải là giá trị ảo”.

Chia sẻ về cảm xúc bản thân và hy vọng về tương lai của mình, ông Lopetegui nhận định: “Tôi thấy buồn, cũng giống như các cầu thủ. Đây quả là một đòn đau giáng vào Real. Nhưng chúng tôi tự tin vào sức mạnh của mình và bây giờ mới chỉ là tháng 10.

Tất cả mọi thứ đều có thể đảo ngược trong thời gian còn lại của mùa giải, với tự tự tin mà tôi cùng các cầu thủ đang có. Real sẽ tiếp tục chiến đấu. Tôi cảm thấy mình có đủ sự mạnh mẽ để tiếp tục dẫn dắt đội bóng”.

Theo ông Lopetegui, điều Real cần làm là khôi phục tinh thần thi đấu. “Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là nâng cao tinh thần cho các cầu thủ. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và có ưu thế, nhưng khi tấn công mà không ghi được bàn thắng, Real đã bị trừng phạt.

Tôi không cảm thấy quá xấu hổ nhưng quan trọng là tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra vào tháng 5 hoặc tháng 4 năm sau. Đừng quên chúng tôi đã có 3 tuần đầu tiên tuyệt vời như thế nào” - ông Lopetegui chia sẻ.

Chốt lại vấn đề, ông Lopetegui cho biết: “Trong thể thao, HLV là người chịu trách nhiệm cao nhất. Nhưng ở đây, tất cả đều thắng khi đội nhà thắng và cũng như vậy khi đội nhà thua. Chúng tôi vẫn là một khối và tôi tin Real sẽ có dịp ăn mừng vào cuối mùa giải. Real phải tự đứng dậy vì chẳng có ai giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi phải thật mạnh mẽ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem