Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tối qua, thủ môn của ĐT Việt Nam là Đặng Văn Lâm tiếp tục bắt chính trận thứ 8 liên tiếp cho CLB Muangthong United, trước đối thủ đang đứng đầu BXH Thai League là Thai Port (Cảng Thái Lan).
Giáp mặt đối thủ mạnh hơn, Muangthong vẫn rất quyết tâm chơi ăn miếng trả miếng. Dẫu vậy, "Sư Đoàn" vẫn là đội chịu bàn thua trước ở phút 50, khi Bordin Phala của Port có bóng trong tình huống phản công 2 đánh 2 và tung cú sút xa ở khoảng cách gần 25 mét đánh gục Đặng Văn Lâm.
Sau bàn thua, thủ môn tuyển Việt Nam la hét với đồng đội khi để đối phương có nhiều khoảng trống.
Phần còn lại của trận đấu, vì mải dâng cao tìm bàn gỡ, Muangthong tiếp tục bị phản công và thua bàn thứ hai ở phút 58. Đó là tình huống phối hợp một chạm đẹp mắt của Thai Port, và người dứt điểm thành bàn là Nitipong Selanon. Văn Lâm không có lỗi trong pha bóng này khi đối thủ ban bóng ở tốc độ cao. Thủ thành 26 tuổi dang hai tay tỏ vẻ bất lực.
Nỗ lực dồn ép của đội chủ nhà chỉ giúp họ có một bàn gỡ nhờ công của Weerawut Kayem ở phút 84. Ở phút bù giờ cuối cùng, Văn Lâm thậm chí còn dâng cao tham gia tấn công trong một tình huống phạt góc, nhưng không thể chạm bóng.
Đây đã là thất bại thứ tư liên tiếp của Muangthong, và cũng là trận thua thứ sáu mùa này. Họ tạm rơi xuống cuối bảng, bằng điểm Suphanburi nhưng kém chỉ số phụ.
Theo Thể thao & Văn hóa, trong bối cảnh khó khăn, từ trước trận đấu này, tân HLV người Hàn Quốc Yoon Jong Hwan đã siết quân luật bằng cách tạm thời tịch thu điện thoại của các cầu thủ Muangthong trong 24 giờ trước trận.
Sau trận đấu, ông Yoon tiếp tục dùng biện pháp mạnh khi thay vì cho toàn đội nghỉ ngơi hồi phục 1 ngày, ông đã lên kế hoạch cho các cầu thủ ra sân tập luyện ngay chiều hôm nay (21/4).