Rợn người tội ác của tên sát thủ Mafia khát máu nhất mọi thời đại

Minh Nhật Thứ hai, ngày 20/09/2021 13:30 PM (GMT+7)
Mặc dù Giuseppe "Pino" Greco - tên sát thủ Mafia hung ác nhất mọi thời đại từng giết hại tới 300 người cuối những năm 1970 đã chết, nhưng cái tên của hắn vẫn gây ám ảnh người Ý mỗi khi nhắc tới.
Bình luận 0
Rợn người tội ác của tên sát thủ Mafia khát máu nhất mọi thời đại  - Ảnh 1.

Chân dung sát thủ khét tiếng Giuseppe "Pino" Greco. Ảnh Allthatsinteresting

Giuseppe "Pino" Greco đã qua đời vào năm 1985, nhưng tên của hắn vẫn gây ra nỗi sợ hãi trong trái tim người dân Sicily (Ý) cho đến tận ngày nay. Greco không chỉ giết người vì nhiệm vụ, mà còn để tìm cảm giác mạnh, để tìm niềm vui.

Là một trong những tên sát thủ tàn bạo nhất của tổ chức Mafia Sicilia, Greco từng trở thành nguyên mẫu của nhiều nhân vật hư cấu trong dòng phim tội phạm-hình sự.

Thời niên thiếu bí ẩn 

Sinh năm 1952 tại thị trấn nhỏ Ciaculli, Giuseppe Greco được biết đến với cái tên Scarpuzzedda , hay “Chiếc giày nhỏ”, theo phương ngữ miền bắc Sicily.

Có rất ít thông tin về gia đình, thời thơ ấu của Greco, hoặc là do cố ý, hoặc cũng có thể do việc lưu trữ hồ sơ kém vào thời điểm đó. Tuy nhiên, chú của Greco là Michele là người đứng đầu Ủy ban Mafia Sicilia và được biết đến là “Giáo hoàng” trong giới tội phạm có tổ chức. Trên thực tế, việc giữ kín lý lịch được cho là giúp cho giới Mafia chơi được với chính trị gia lẫn xã hội đen một cách bình đẳng. 

Nhờ người chú quyền lực của mình, Giuseppe Greco nhanh chóng vươn lên hàng ngũ cấp cao của Mafia Sicily và nhanh chóng trở thành một cái tên đáng sợ bởi những vụ giết người đẫm máu mà hắn liên tiếp gây ra.

Những vụ giết người đẫm máu

Nạn nhân của Giuseppe Greco chủ yếu là những tên cướp, và hầu hết đã bị giết trong chiến tranh Mafia lần thứ hai ở Sicily từ năm 1978 - 1983. Cuộc chiến này đã cướp đi hơn 1.000 mạng sống, bao gồm những kẻ tội phạm, cảnh sát, chính trị gia và cả các nhà tư pháp.

Giuseppe Greco thích giết người bằng khẩu AK-47 yêu thích. Hắn thường giết người theo lệnh của Salvatore "Toto" Riina, ông trùm có biệt danh "quái vật" của Cosa Nostra và được coi là trùm mafia Italy khét tiếng nhất thế kỷ 20 hoặc đôi khi theo yêu cầu của chú hắn.

Rợn người tội ác của tên sát thủ Mafia khát máu nhất mọi thời đại  - Ảnh 2.

Giuseppe Greco thường săn lùng các nạn nhân trước khi giết họ. Ảnh Allthatsinteresting

Trong số các nạn nhân của Greco có Stefano Bontade, Salvatore Inzerillo, Pio La Torre và Carabinieri General Carlo Alberto Dalla Chiesa. Thậm chí, tên sát thủ này còn sát hại cả đứa con trai mới mười lăm tuổi của Inzerillo sau khi cậu bé thề sẽ trả thù cho cha. Người ta đồn rằng, Greco đã chặt cánh tay của cậu bé trước khi bắn vào đầu, sau đó thả thi thể nạn nhân vào axit.

Sau hàng loạt vụ giết người khét tiếng, tay sát thủ Greco trở thành thủ lĩnh của một “đội tử thần” bao gồm Mario Prestifilippo, Filippo Marchese, Vincenzo Puccio, Gianbattista Pullarà, Giuseppe Lucchese, Raffaele Ganci, Giuseppe Giacomo Gambino và Nino Madonia. 

Giống như Greco, tất cả những sát thủ này đều là tội phạm chạy trốn với nhiều lệnh bắt giữ. Nhưng Greco được xác định là một trong những kẻ giết người nhiều nhất trong lịch sử. Greco thích giết người bằng cách tra tấn họ. Đầu tiên hắn chơi trò "mèo vờn chuột" với nạn nhân, sau đó bắn họ bằng khẩu súng AK-47. Cuối cùng, hắn ném thi thể nạn nhân vào thùng axit hoặc thậm chí là những con lợn đói.

"Có thời điểm có 5 vụ giết người mỗi ngày. Chúng tôi chưa bao giờ biết chứng kiến bạo lực đến mức ấy. Tôi nhìn vào những bức ảnh của mình, chỉ thấy toàn là máu, máu và máu", nhiếp ảnh gia Letizia Battaglia, người dành phần lớn sự nghiệp của mình để ghi lại cuộc chiến tranh Mafia lần thứ 2 chia sẻ.

Vào tháng 7/1981, Giuseppe Greco đã phục kích và giết chết Salvatore Contorno. Contorno đã bắn trúng ngực Greco, tuy nhiên, chiếc áo chống đạn đã cứu mạng Greco.

Gậy ông đập lưng ông

Chiến tranh Mafia lần thứ hai khác với lần thứ nhất ở chỗ "bố già" Riina đã tuyên chiến với nhà nước Ý. Những bố già trước Riina chỉ ra lệnh giết các chính trị gia hoặc quan chức như một biện pháp cuối cùng nhưng Riina đã thay đổi chiến thuật đó. 

Rợn người tội ác của tên sát thủ Mafia khát máu nhất mọi thời đại  - Ảnh 3.

Bố già Riina hầu tòa. Ảnh Allthatsinteresting

Riina đã ra lệnh cho sát thủ Greco giết hại nhiều sĩ quan cảnh sát, quan tòa và thậm chí là người đứng đầu tổ chức chống khủng bố của Ý, người được giao nhiệm vụ chấm dứt cuộc chiến Mafia đẫm máu. 

Không chỉ giết kẻ thù, Riina còn sai Greco giết cả đồng minh. Năm 1983, Riina lệnh cho đội tử thần của Greco giết hại 2 đồng minh Filippo Marchese và Rosario Riccobono vì họ đã đánh mất sự tin tưởng của "bố già". Greco và đội tử thần của hắn thậm chí còn được cử đi giết anh em của một thành viên đội tử thần khác - Vincent Puccio - để chứng minh sự trung thành của Puccio.

Nhưng cuối cùng, ngay cả Giuseppe Greco cũng bị Riina thanh toán. Riina lo ngại rằng Greco đang trở nên "quá mạnh và tham vọng" nên đã ra lệnh hạ sát tên sát thủ này vào tháng 9/1985.

Thi thể của Greco không bao giờ được tìm thấy, nhưng cái chết của hắn được xác nhận vào năm 1989 bởi một người cung cấp thông tin có mặt tại thời điểm xảy ra vụ nổ súng

Người này đã làm chứng rằng, "bố già" Riina đã ra lệnh giết Giuseppe Greco ngay sau cái chết của một điều tra viên cảnh sát tên là Antonino Cassara.

Sau khi giết Greco, Riina tiếp tục ra lệnh vứt thi thể của tên sát thủ khét tiếng này vào thùng axit - khiến hắn phải chết như những gì hắn gây ra cho hàng chục nạn nhân của mình. Còn Riina, bố già này bị bắt vào năm 1993, sau 23 năm trốn chạy - và bị tuyên 26 án chung thân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem