Rốt cục chỉ có lứa Công Phượng khiến người Thái run sợ

Đông Hưng Thứ hai, ngày 07/09/2015 15:05 PM (GMT+7)
Kiatisak – Một trong những nhân tố quan trọng giúp bóng đá Thái Lan tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây, từng mất ăn mất ngủ khi chứng kiến lứa Công Phượng làm mưa làm gió ở khu vực. Nhưng giờ thì “Zico Thái” lại có quyền ăn no ngủ kỹ.
Bình luận 0

Chiến thắng của các cấp độ đội tuyển Thái Lan trước Việt Nam, bao gồm ĐT Thái Lan hạ Việt Nam 1-0 ở lượt trận đầu tiên bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, ĐT U23 Thái Lan thắng U23 Việt Nam 3-1 ở trận giao hữu trước thềm vòng loại U23 châu Á và mới đây, U19 Thái Lan vùi dập U19 Việt Nam tới 6-0 trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á, khiến tất cả nhận ra rằng, một lần nữa người Thái lại cho bóng đá Việt Nam “ngửi khói”.

img

Lứa Công Phượng từng thắng thuyết phục của U19 lẫn U21 Thái Lan.

Giờ đây, với “kiến trúc sư trưởng” Kiatiasak, với những cải tổ mạnh mẽ từ cấp độ đào tạo trẻ cho đến giải VĐQG, rồi sự xuất hiện của rất nhiều tài năng… giấc mơ World Cup đã không còn quá xa vời với Thái Lan. Còn về phía Việt Nam, rõ ràng những điểm sáng vẫn là quá hiếm hoi, đặc biệt trong khoảng 1 năm trở lại đây. Thậm chí chúng ta còn đang cho thấy dấu hiệu thụt lùi.

Thực tế thì chỉ cách đây hơn 1 năm thôi, Kiatisak hay cả những người đứng đầu bóng đá Thái Lan đã lo ngay ngáy về ngày bị Việt Nam qua mặt, tiếp cận nhanh hơn với trình độ châu Á. Đó là khi mà bầu Đức trình làng lứa 1 của Học viện HAGL JMG Arsenal với rất nhiều gương mặt tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Thanh Tùng, Văn Toàn…

Lứa cầu thủ ấy, dù 2 lần liên tiếp về nhì tại giải U19 Đông Nam Á, nhưng lại gây tiếng vang lớn với lối chơi đậm chất kỹ thuật và cả những chiến tích trước các đội bóng có thực lực của châu Á. U19 Việt Nam của năm 2013 từng vùi dập U19 Australia tới 5-1 rồi thắng tiếp trong lần gặp gỡ ở giải U19 Đông Nam Á 2014. Họ có nhiều trận đấu ngang ngửa với U19 Nhật Bản, thắng thuyết phục những U19 Thái Lan, U19 Myanmar, U19 Indonesia và thậm chí còn cho cả những U21 Thái Lan, U21 Malaysia hay U21 Phillipines… phải ôm hận.

Còn nhớ giai đoạn cuối năm ngoái, báo chí Thái Lan nói rằng, HLV Kiatisak đã nhiều lần cử các trợ lý của mình sang Việt Nam để theo dõi lứa U19 Việt Nam thi đấu, xem lại các video về màn trình diễn của  Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Thậm chí ở trận giao hữu trước thềm vòng loại U23 châu Á giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam, ông còn ngồi trên khu vực kỹ thuật và ghi chép rất tỉ mỉ. Chưa kết, khi trận đấu khép lại, Kiatisak còn đích thân xuống sân để hỏi một số trụ cột của U23 Việt Nam, trong đó có Quế Ngọc Hải và Mạnh Hùng rằng, U23 Việt Nam bây giờ có bao nhiêu cầu thủ thuộc lứa U19 năm ngoái, họ có phải là nòng cốt không…

Rõ ràng, HLV Kiatisak rất quan tâm tới lứa U19 Việt Nam năm 2014 và lo ngại họ sẽ giúp bóng đá Việt Nam qua mặt người Thái trong tương lai. Tuy nhiên, trong khoảng nửa năm trở lại đây, “Zico Thái” lại có quyền ăn nó ngủ kỹ, hay đúng hơn, có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về những kế hoạch khác. Đơn giản, lứa Công Phượng đã bị chững lại về cả chuyên môn lẫn sự phát triển, trong khi bóng đá Việt Nam chẳng có thêm điểm sáng tích cực nào cả.

Hãy xem, U19 Việt Nam dễ dàng hạ gục U19 Việt Nam bằng một set quần vợt. U23 hay ĐTQG của họ đều không mấy khó khăn để thống trị các giải đấu khu vực. Tờ Siam Sport hé lộ, trước thềm SEA Games 28, Kiatiasak không ngần ngại giao toàn quyền cho trợ lý Choketawee Promrut vì tin rằng, U23 Thái Lan vượt trội so với phần còn lại và sẽ dễ dàng giành HCV. U23 Thái Lan hay cả U23 Singapore và U23 Myanmar, chưa đủ sức để sức để cản bước họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem