Rừng nguyên sinh
-
Ngoài những cây cổ thụ hình thù kỳ dị-Cây di sản Việt Nam có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, những điểm đến khác như thác nước, suối... trong Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ở Bình Phước cũng là điểm check-in thú vị cho du khách.
-
Sẽ thiếu sót nếu như thông tin “bỏ túi” của bạn về các điểm đến ở Quảng Nam, không có tên gọi Sông Thanh.
-
Sông Ba Lai dài 55 km nằm trọn trong địa bàn tỉnh Bến Tre. Sông chảy từ ranh giới xã Tân Phú, huyện Châu Thành đến cửa Ba Lai (huyện Bình Đại) rồi đổ ra Biển Đông. Ngoài khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, đậm chất miền Tây sông nước, nơi đây còn có sân chim Vàm Hồ, một trong những khu rừng nguyên sinh hiếm hoi ở miền Tây...
-
Mùa thay lá, cả cánh rừng nguyên sinh săng lẻ ở xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Nghệ An vàng úa rồi rụng lá trơ trọi cành, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, bình dị.
-
Tại kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Di sản thế giới tổ chức ở Ca-ta, Quần thể danh thắng Tràng An (Tràng An) tỉnh Ninh Bình đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, thiên nhiên đại diện của nhân loại và trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam.
-
Kỳ lạ, một hòn đảo cách bờ biển Hải Phòng non 1km, lên thấy rừng rậm, bãi đá cổ, cá heo bơi hàng đàn
Sức hút của cánh rừng nguyên sinh, ngọn hải đăng trăm tuổi và câu chuyện về Nam Hải Thần Vương giúp hòn đảo Dấu trở thành điểm đến hàng đầu tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. -
Cá cóc bụng hoa phát hiện ở tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên-Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) là loài động vật rừng thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB.
-
Thác Trinh Nữ hay còn gọi là thác Băng Rúp nằm ở trung tâm thị trấn Ea T’ling (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Đây là một ghềnh thác đẹp nằm trên dòng sông Krông Nô (dòng sông cha)-một phụ lưu của sông Sêrêpốk chảy ngược từ Đông sang Tây...
-
Quãng đường dốc ngược chưa đầy 1km mà chúng tôi leo mất gần 1h mới tới được khu trang trại độc lạ của lương y Hoàng Quốc Thanh trên đỉnh núi Bản Thàng, xã Phúc Yên (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). Từ 3 năm trước, anh Thanh đã bỏ phố lên rừng trồng dược liệu.
-
Đi ngược Hà Giang về phía Đông chừng 30 km du khách có thể bắt đầu chuyến du lịch của mình tại xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê được ví như “Vịnh Hạ Long” của Hà Giang, với cảnh sắc và thiên nhiên hùng vĩ. Đặc biệt du khách còn được chiêm ngưỡng những chú cá nheo “khổng lồ” nặng hơn 10 kg do người dân nơi đây nuôi…