Rùng rợn: Chú bé biến trăn thành... gối ôm

Thứ bảy, ngày 14/09/2013 06:51 AM (GMT+7)
Ngủ với trăn là chuyện xưa nay hiếm. Chú bé Bingzhe 13 tuổi ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khiến người khác giật mình khi tối nào em cũng ôm một con trăn sống dài 3,65m, nặng 1 tạ khi em đi ngủ.
Bình luận 0
Thói quen rùng rợn này của Bingzhe được xem là thừa hưởng từ người cha, khi em lãnh trách nhiệm chăm sóc con trăn của gia đình, vốn được nuôi nấng từ khi nó còn là 1 quả trứng cách nay 19 năm.

img

Ngoài con trăn này, gia đình Bingzhe còn mua thêm 1 con trăn Miến Điện bạch tạng để làm vật cưng cách nay 10 năm. Con trăn này cũng ngủ gần cậu bé. Gia đình “yêu trăn” này cho biết vì thời tiết ẩm ướt ở Quảng Đông nên bọn trăn không cần phải ngủ đông.

Cha của Bingzhe nói: “Chúng tôi xem chúng như người, nói chuyện với chúng, mang chúng đi chơi và thậm chí là đi du lịch”. Ông cho biết những con trăn này rất hiền và chưa bao giờ tấn công con người.
A.K (Thế giới & Hội nhập/ A.P) (A.K (Thế giới & Hội nhập/ A.P))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem