Thứ hai, ngày 16/02/2026 14:44 GMT+7

Sân bay Gia Bình được thi công xuyên Tết, sẵn sàng đón khách dịp APEC 2027

Gia Bình Thứ hai, ngày 16/02/2026 14:44 GMT+7
Khởi công ngày 19/8/2025 và đến nay, sân bay Gia Bình cơ bản được định hình. Đại công trường tại đây được thi công xuyên Tết dưới sự bảo đảm an ninh của Trung đoàn Không quân Công an nhân dân để sẵn sàng đón khách dịp APEC 2027.

Sân bay Quốc tế Gia Bình thuộc địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km.

Với diện tích lên tới gần 2.000ha, đây sẽ là sân bay lớn thứ hai của Việt Nam (sau sân bay Long Thành) và giữ vị trí kết nối chiến lược trong mạng lưới hạ tầng giao thông phía Bắc.

Theo bảng thông tin, nhà khách VIP sân bay Gia Bình dự kiến được hoàn thành ngày 29/1/2027. Ảnh: X.A.

Những ngày giáp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026, công nhân, kỹ sư cùng máy móc, phương tiện vẫn tấp nập hoạt động từ các bến bãi trung chuyển vật liệu trên bờ sông Đuống cho đến công trường chính cách đó khoảng 5km.

Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân Công an nhân dân (E32, thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ), cho biết thời gian qua, Trung đoàn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công và các đơn vị làm nhiệm vụ tại dự án để thực hiện các công tác ứng trực, đảm bảo an ninh, an toàn cho quá trình thực hiện dự án, đảm bảo thi công theo đúng tiến độ đề ra.

Dịp tết Nguyên Đán 2026, các nhà thầu vẫn thi công 24/24 và xuyên Tết nên E32 đã lên kế hoạch cụ thể, sắp xếp và bố trí lực lượng phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà thầu thi công trong dịp này.

Theo đại tá Nguyễn Ngọc Trung, đơn vị đã tổ chức cho các chiến sĩ đón tết tại nơi công tác và quán triệt, động viên các cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Chúng tôi đã bố trí lực lượng phù hợp để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Giai đoạn đầu của dự án sẽ hoàn thành đúng dịp chuẩn bị cho các nội dung của Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027", Trung đoàn trưởng E32 cho hay.

Lãnh đạo E32 cùng đại diện nhà thầu thảo luận về dự án.

Là Tổ trưởng tổ giám sát, khai thác, vận chuyển vật liệu tại dự án, trung tá Nguyễn Hữu Chí, Trưởng ban Hậu cần E32, chia sẻ, cán bộ, chiến sĩ đều xác định phục vụ dự án là nhiệm vụ quan trọng nên đã gác lại niềm vui riêng dịp Tết đến xuân về với tinh thần làm việc luôn ở mức cao nhất.

Tuy xa nhà nhưng các chiến sĩ vẫn yên tâm thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn và giám sát khai thác, vận chuyển vật liệu để làm sao công trình đạt, thậm chí vượt tiến độ đề ra.

Ông Trần Hữu Hiệp, Chỉ huy trưởng nhà thầu Coteccons thi công tại dự án, cho hay theo truyền thống, mỗi dịp tết đến, các gia đình đều muốn sum vầy cùng người thân và cán bộ của công ty cũng có một phần háo hức. Nhưng vì tiến độ chung của dự án rất gấp và khẩn trương để chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027, tất cả mọi người từ công nhân, kỹ sư đều đồng lòng, quyết tâm ở lại trực và thi công xuyên tết.

Một số hình ảnh Dân Việt ghi nhận tại công trường sân bay Gia Bình dịp giáp Tết:

Vật liệu xây dựng sân bay Gia Bình được trung chuyển tại bến bãi trên bờ sông Đuống thuộc địa phận xã Đông Cứu, Bắc Ninh.
Các xe chở vật liệu cho sân bay Gia Bình được đánh số, dán phù hiệu để kiểm soát.
Tài xế trước khi xuất bến được cấp phiếu để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng bán vật liệu ra ngoài.
Một số hạng mục tại sân bay Gia Bình sẽ được thi công xuyên Tết Nguyên Đán.
Công trình sân bay Gia Bình sẽ được hoàn thiện một phần vào năm 2027, sẵn sàng phục vụ APEC.
Sân bay Gia Bình được thi công an toàn, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.
Công nhân thi công nhà ga VIP sân bay Gia Bình.
Hàng nghìn phương tiện, máy móc được huy động xây dựng sân bay Gia Bình.
Dịp cuối năm, cán bộ, chiến sĩ E32 tiến hành chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ xã Gia Bình.
Đại tá Nguyễn Ngọc Trung thắp hương, dâng hoa cho các liệt sĩ tại Nghĩa trang xã Gia Bình.
Lãnh đạo E32 tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự (SN 1937), có chồng và con trai là liệt sĩ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.