Sang Lào chơi... đỏ đen

Thứ sáu, ngày 11/02/2011 13:05 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dọc chợ Karol có không dưới 10 "sòng bạc” với hàng trăm con bạc sát phạt suốt ngày. Dân chơi các trò đỏ đen một phần là người bản địa, nhưng đông hơn là người Việt, tập trung chủ yếu là dân Quảng Trị.
Bình luận 0

Những ngày trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão, chợ Karol (huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) được coi là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách Việt tìm đến du xuân.

Chợ Karol nằm cách Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) chưa đầy 3km, phần nhiều du khách sau khi qua cửa khẩu đều tìm đến đây để thưởng thức những món ăn đặc trưng của người Lào (như xôi sụm, chân gà nướng), đi chùa khấn Phật, mua quà lưu niệm... Thế nhưng, cũng có không ít người lao vào trò đỏ đen tại đây.

img
Nhiều người Việt bị thu hút bởi trò đỏ đen tại chợ Karol.

Theo quan sát của phóng viên NTNN, dọc chợ có không dưới 10 "sòng bạc” với hàng trăm con bạc sát phạt suốt ngày. Dân chơi các trò đỏ đen một phần là người bản địa, nhưng đông hơn là người Việt, tập trung chủ yếu là dân Quảng Trị. Dù đã hết thời gian nghỉ Tết, nhưng những sòng bạc này vẫn nóng với các trò đỏ đen như xì lác, xóc đĩa, bầu cua...

Điều đáng nói, trò đỏ đen ngang nhiên được bày ngay tại lối vào cổng chợ Karol. Nếu người chơi đặt cửa đúng thì sẽ được nhận số tiền tương ứng, nếu không số tiền của họ sẽ về tay nhà cái. Trò chơi này chấp nhận lấy cả tiền Việt lẫn tiền Lào. Vì thế, nhiều bạn trẻ đã vét sạch hầu bao để "ném" vào trò chơi này. Tuy nhiên, quan sát cả tiếng đồng hồ, chúng tôi nhận thấy họa hoằn lắm người chơi mới đặt đúng cửa.

Thấy chúng tôi tò mò hỏi tên và luật của trò chơi lạ mắt này, một chị người Lào sành tiếng Việt nhắc: "Trò đấy vào thì có, ra thì sạch túi đấy". Chị cho biết thêm, mỗi sòng bài thường có 2, 3 người chơi móc nối với nhà cái để dẫn dụ và lừa tiền du khách người Việt sang chợ Karol chơi Tết. Những người này tham gia cuộc vui từ đầu đến cuối, thay nhau đặt cửa với số tiền lớn và trúng quả rất đậm... Hiếm hoi lắm mới có một bạn trẻ người Việt kiếm được tiền từ túi nhà cái.

Suốt mấy ngày qua, nhiều lượt bạn trẻ người Việt sang chợ Karol chơi Tết và bị hút hồn bởi những trò đỏ đen lạ mắt. Họ vội vàng đặt cược, rồi rất tức giận khi phát hiện ra chiêu lừa của nhà cái. Thế nhưng, hầu hết dân chơi chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt ra về tay trắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem