-Ngày hôm nay, chúng tôi không muốn thanh minh hay chứng minh gì về mình mà đưa các bản sao kê trước công chúng là để làm bằng chứng gửi đến các cơ quan chức năng và cơ quan cảnh sát điều tra cùng với đơn kiện của mình. Đây là chứng cứ để xác nhận họ vu khống chúng tôi.
Nói chung từ vụ này chúng tôi mất nhiều lắm. Các cụ trong nhà bên ngoại nội đều đau khổ, không riêng gì chúng tôi. Các hợp đồng quảng cáo của Tiên bị hủy hết, người ta "tấn công" đòi tẩy chay các nhãn hàng mà Tiên quảng cáo.
-Cái chính là tôi tin vào hệ thống pháp luật Việt Nam, tin vào chính quyền. Luật pháp Việt Nam nghiêm minh, không một ai có thể đứng trên luật pháp để có thể phán xét một người nào đó. Vì nếu như thế thì quả là họ xem thường luật pháp! Chúng ta có một đất nước đáng sống, có luật pháp chặt chẽ, nên chúng ta phải nhờ luật pháp lấy lại những quyền công dân mà mình có được.
-Vợ chồng tôi đã liên hệ với kiểm toán Big 4 ở Việt Nam và họ nói rằng không có luật kiểm toán cá nhân. Họ chỉ kiểm toán được các doanh nghiệp. Còn cá nhân thì không thể. Không phải là chúng tôi không muốn kiểm toán. Chúng tôi đã liên hệ mọi tổ chức rồi.
-Việc của anh Hoài Linh tôi không bàn đến vì tôi không biết thế nào. Việc của chúng tôi thì vẫn phải làm việc với cơ quan pháp luật. Chúng tôi đã ủy quyền cho các luật sư để kiện những kẻ vu khống ra tòa.
-Sao kê là chứng cứ đầy đủ, rõ ràng. Nếu mình đàng hoàng thì làm gì phải sợ! Nói thật, chúng tôi bị phá hủy rất nhiều hợp đồng. Các nick ảo vào trang web của các nhãn hàng tấn công, chửi bới… từ thiện và gọi là nghệ sĩ "bẩn", đến nỗi các nhãn hàng phải đóng trang và đánh dấu 1 sao. Ai còn dám làm ăn với chúng tôi, việc đó có khác gì với chuyện chặn đường sống?
-Đến các nơi, chúng tôi đều làm việc với chính quyền địa phương, phải thông qua lãnh đạo tỉnh, rồi lãnh đạo tỉnh chỉ đạo cho đại diện Mặt trận tổ quốc nơi đó đi cùng, rồi ở huyện và xã họ sẽ lên danh sách các hộ cần giúp đỡ.
Tiên phát tiền theo danh sách có sẵn, ví dụ, mỗi người được phát 2 triệu, phát cho 800 người thì chúng tôi đưa số tiền gần 2 tỷ đồng cho chính quyền kiểm tra, sau đó chúng tôi đi phát. Số tiền còn lại chính quyền làm chứng ký vào. Đi đâu chúng tôi cũng có giấy tờ của Ủy ban, Mặt trận tổ quốc các xã phường kèm chữ ký và đóng dấu, làm sao có chuyện họ đóng dấu khơi khơi cho mình được.
-Đợt đầu, Tiên đi cứu lũ, phát tiền, phát gạo. Cứ nơi nào khó khăn thì Tiên đến. Đợt đó, tôi nói với Tiên là mình tự bỏ tiền (khoảng 1-2 tỷ đồng) vì không có hóa đơn, chứng từ. Nhưng đợt sau với số tiền lớn, chúng tôi liên hệ các địa phương, có nơi bí thư tỉnh ủy còn đi theo chúng tôi đến tận nơi.
Ngoài việc tự bỏ tiền túi, chúng tôi tự lo tiền vé máy bay, không sử dụng một đồng nào trong số tiền từ thiện. Tôi vẫn nói với mọi người, ai muốn hãy đi cùng tôi ra miền Trung gặp lãnh đạo tỉnh của từng nơi. Danh sách các địa phương vẫn giữ, phát bao nhiêu, đều có lãnh đạo tỉnh đến chứng kiến và còn đếm tiền cùng. Tiền bạc rõ ràng, chi thế nào, cho bao nhiêu người, chỉ cần nắm số dân nhận được là ra thôi.
Điều đó đơn giản, vì ai cũng nhận tiền theo danh sách của lãnh đạo địa phương đưa lên.
-Không có ê kíp nào cả. Tiên ra miền Trung với cô trợ lý, ở Nghệ An, Quảng Bình, Huế có vài người bạn quen trên Facebook, tình nguyện chở chúng tôi đi. Họ phát tâm từ thiện, hỗ trợ về nhân lực. Còn địa phương bố trí dân quân, công an sẵn.
Khi làm minh bạch, chúng tôi sợ gì ai!
-Chuyện này không liên quan gì tới chị Phương Hằng. Đến thời điểm đó, thấy cần thiết phải làm thì chúng tôi phát tâm giúp người nghèo, còn đến đó nếu có ai làm rồi thì thôi. Không hẳn vì thế mà nói chúng tôi ngưng làm từ thiện hoặc không làm từ thiện nữa. Tùy thuộc hoàn cảnh và thời điểm. Ví dụ, khi gia đình có sức khỏe, tài chính, cộng thêm thiên thời địa lợi hoặc người dân cần thì mình lại giúp.
Chiều 17/9, Thủy Tiên - Công Vinh tiếp nhận hơn 18.000 trang sao kê về số tiền hơn 177 tỷ đồng trong tài khoản từ thiện miền Trung. Cựu cầu thủ cho biết sẽ dùng sao kê làm bằng chứng đi kiện vì bị vu khống, xúc phạm.
Các bản sao kê đề tên chủ tài khoản Trần Thị Thủy Tiên 0181003469746, theo 3 giai đoạn: Từ ngày 8/10/2020 đến 12/10/2020 (trước khi kêu gọi từ thiện); từ ngày 13/10/2020 đến 23/1/2021 (giai đoạn kêu gọi từ thiện); và từ ngày 24/1/2021 đến ngày 24//2021 (3 tháng sau khi kêu gọi). Năm 2020, Thủy Tiên bắt đầu kêu gọi từ thiện từ ngày 13/10.
Theo Thủy Tiên, số tiền ghi nợ là tất cả số tiền vợ chồng nữ ca sĩ rút ra chi cho miền Trung, là 177 tỷ 792 triệu đồng. Còn số tiền ghi có tức là số tiền tất cả mạnh thường quân cả nước gửi vào đến ngày 23/1 là 177 tỷ 520 triệu đồng. Chuyến từ thiện của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đi miền Trung, tổng chi theo giấy xác nhận của chính quyền địa phương là 178 tỷ 542.000 đồng. Số tiền còn lại trong tài khoản chỉ là 4,4 triệu và họ sẽ sử dụng cho các chuyến từ thiện tiếp theo.
Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.
Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đưa ra cảnh báo 6 thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng Việt Nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TP.HCM đến nay vẫn chưa ghi nhận cơn mưa đầu mùa nào dù trước đó đã có dự báo cho thấy 60% xảy ra mưa tại một số quận, huyện.
Trong báo cáo kinh tế vĩ mô về Việt Nam vừa được công bố, Ngân hàng Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam xuống mức 6% năm 2024, so với mức dự báo 6.7% trước đó, do tăng trưởng quý 1 thấp hơn dự kiến và những thách thức đến từ thương mại toàn cầu.