Sát nhân hàng loạt

  • Kẻ giết người này bình thản gọi các nạn nhân bằng số thứ tự từ 1 đến 39 và khai rằng mình chọn lựa mục tiêu một cách tùy tiện, không hề có sự tính toán trước nào. Thiago cũng khai rằng giết chóc là cách duy nhất giải tỏa “sự căm hận đối với tất cả mọi thứ trên đời”. Cũng chính vì vậy mà trong quá trình điều tra, cảnh sát luôn đau đầu vì không thể tìm ra bất cứ mối dây liên kết nào giữa các nạn nhân và thủ phạm.
  • Vào trước ngày sinh nhật 11 tuổi, Mary Bell - kẻ sát nhân hàng loạt nhỏ tuổi nhất lịch sử - đã phạm tội lần đầu tiên trong đời với một cậu bé có tên là Martin Brown, bằng cách thắt cổ cậu tới chết.
  • Dù đã hơn 1 thế kỷ trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên Amelia Dyer, thế giới và nhất là người dân nước Anh không thể tránh khỏi cảm giác rùng mình bởi tội ác tàn độc mà bà đã gây ra cho hàng trăm đứa trẻ đáng thương.
  • Trong danh sách những sát nhân hàng loạt khủng khiếp nhất lịch sử Trung Quốc, Chen Yongfeng là một trường hợp đặc biệt. Bởi hắn là kẻ duy nhất giết người với động cơ… cướp của. Và cũng bởi hắn giết một số lượng lớn nạn nhân, trong quãng thời gian ngắn trước khi bị phát hiện: 10 người trong vòng vỏn vẹn 3 tháng.
  • Huang Yong, bị xử tử hình tháng 12.2003, tức cách đây 16 năm, là một trong những tội phạm sát nhân hàng loạt gây ám ảnh bậc nhất Trung Quốc. Và tên giết người bệnh hoạn này có một sở thích kì dị…
  • Những kẻ sát nhân hàng loạt luôn có một lý-do-đặc-biệt cho tội ác của chúng. Nhưng giết chết nhiều phụ nữ vô tội chỉ vì có ngoại hình giống… bạn gái cũ của anh trai thì lịch sử chỉ có một. Đó là Song Jing Hua, ác nhân bệnh hoạn gây ám ảnh Bắc Kinh, Trung Quốc những năm đầu thế kỉ 21.
  • Chỉ vì những va chạm nhỏ trong gia đình, Wang Fang, 39 tuổi vào thời điểm bị bắt, đã dùng thuốc diệt chuột đầu độc giết chết 7 người thân, bao gồm cả bố mẹ chồng. Nạn nhân cuối cùng của Wang, đáng nói, lại là... người tình bí mật của ả.
  • “Sát thủ Golden State”, “Kẻ săn đêm miền Đông”, bí danh Visalia Ransacker, bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2018 kết thúc nỗi ám ảnh về một trong những ác nhân khủng khiếp nhất lịch sử nước Mỹ. Joseph DeAngelo Jr., tên thật của gã, bị cáo buộc đã thực hiện 120 vụ trộm, hãm hiếp gần 40 phụ nữ, và sát hại 12 người trong quãng thời gian từ 1970 đến giữa những năm 1980.
  • Những năm giữa thập niên 70 thế kỉ trước, cộng động LGBT, đặc biệt là nhóm đồng tính nam tại Mỹ rúng động vì một kẻ giết người hàng loạt có biệt danh “The Doodler”. Theo báo cáo từ cảnh sát San Francisco, tay sát thủ này chuyên nhằm vào mục tiêu là những người đàn ông da trắng thuộc giới tính thứ 3.
  • Bỉ, quốc gia nhỏ bé và yên bình, nổi tiếng với Chocolate, Bia và Khoai tây chiên. Nhưng Bỉ cũng là nơi sản sinh ra một trong những “Sát nhân hàng loạt” gây ám ảnh nhất xưa nay. “Đồ tể phố Mons”, kẻ đã giết chết và cắt rời các bộ phân cơ thể của 5 người phụ nữ trong quãng thời gian 1996-1997. Và điều khủng khiếp hơn cả, chính là việc hơn 20 năm sau tội ác hàng loạt ấy, thân phận của “Đồ tể phố Mons” vẫn hoàn toàn bí ẩn…