SHB.Đà Nẵng bị Kelantan đánh quỵ ngay tại Chi Lăng

Thứ tư, ngày 10/04/2013 18:37 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được, chủ nhà SHB.Đà Nẵng đã phải chấp nhận trắng tay trước Kelantan (Malaysia) với tỷ số 0-1 tại lượt về AFC Cup chiều nay.
Bình luận 0

Chiều 10.4, SHB.Đà Nẵng đã tiếp Kelatan (Malaysia) ở trận lượt về vòng bảng G, AFC Cup 2013 trên sân Chi Lăng.

Khác với quyết định đưa ra sân “đội hình 2” để thua muối mặt 0-5 khi làm khách của Kelantan cách đây 1 tuần, HLV Lê Huỳnh Đức đã tung đội hình mạnh nhất vào sân với quyết tâm “rửa hận”: Thủ môn Thanh Bình, hậu vệ Hoàng Quảng, Hải Lâm, Cosmin, Tấn Điền; tiền vệ Duy Lam, Minh Phương, Nguyên Sa, Quốc Anh; tiền đạo Danny, Merlo.

img
Merlo đã "tịt ngòi" trước hàng thủ Kelantan

Trong những phút đầu tiên, đội khách đã chủ động nhập cuộc nhanh, tấn công “phủ đầu” với hy vọng có thể tạo nên bất ngờ. Phút thứ 4, chân sút ngoại Dickson đã dứt điểm nhanh từ xa, bóng đi lập bập khiến thủ môn Thanh Bình phải vất vả bay người cản phá.

Những phút sau đó, SHB.Đà Nẵng nhanh chóng lấy lại thế trận và kiểm soát hoàn toàn vòng tròn giữa sân. Những pha dồn ép liên tiếp đã được các học trò HLV Lê Huỳnh Đức triển khai về phía khung thành đối phương. Cơ hội đáng kể đầu tiên của đội bóng sông Hàn xuất hiện ở phút 22 khi Quốc Anh có bóng trong vòng cấm, xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm vào góc xa. Tuy nhiên, thủ môn Khairul đã chơi rất tập trung để cản phá thành công.

Ngay sau đó 3 phút, từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được Hoàng Quảng chuyền vào cho Quốc Anh ở tư thế vô cùng thoải mái trong vòng cấm nhưng một lần nữa tuyển thủ quốc gia này lại dứt điểm vọt xà.

Chơi lép vế nhưng Kelantan cũng luôn tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phản công nhanh với khả năng càn lướt của mũi nhọn Dickson. Phút 31, Dimitrios thực hiện cú sút phạt căng từ cự ky khoảng 30m, thủ môn Thanh Bình bắt bóng bật ra và Dickson đã rất nhanh lao vào dứt điểm tiếp. May là Thanh Bình đã kịp thời phản xạ cứu thua.

img
Dickson (số 26) ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp Kelantan vượt qua SHB.Đà Nẵng

Trong khoảng 10 phút cuối hiệp 1, SHB.Đà Nẵng có thêm 2 cơ hội ăn bàn mười mươi. Nhưng hoặc cú đánh đầu của Merlo bị hàng thủ đối phương phá bóng ngay trên vạch vôi, hoặc cú dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn Khairul của Nguyên Sa lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau giờ nghỉ, SHB.Đà Nẵng tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Phút 49, Danny xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi cứa lòng vào góc cao khung thành Kelantan nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, Merlo đánh đầu chạm tay một cầu thủ phòng ngự Kelantan nhưng trọng tài lại bỏ qua.

Phút 55, HLV Lê Huỳnh Đức đưa tiền vệ cánh Anh Khoa vào thế chỗ hậu vệ Hoàng Quảng để tăng cường sức tấn công. Phút 61, hậu vệ Kelantan phá bóng ẩu tạo điều kiện cho Danny đối mặt thủ môn Khairul. Tiếc là chân sút ngoại này lại lại đá quá nhẹ đưa bóng đi đúng vị trí thủ môn Khairul đã đón sẵn.

Vận đen tiếp tục bám đuổi SHB.Đà Nẵng khi cú sút phạt của Minh Phương ở phút 64 dù đã làm bó tay thủ môn Khairul nhưng bóng lại tìm trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của khoảng 12.000 CĐV có mặt trên sân Chi Lăng.

Tấn công nhiều không hiệu quả, phút 74, SHB.Đà Nẵng đã phải trả giá. Từ pha phản công nhanh, bóng được Zalani chuyền chính xác từ giữa sân lên cho Dickson bứt tốc độ như một vận động viên điền kinh, loại bỏ sự đeo bám của cặp trung vệ Hải Lâm-Cosmin, trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Thanh Bình mở tỷ số cho đội khách.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, SHB.Đà Nẵng nỗ lực dồn ép nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Thua trận nhưng SHB.Đà Nẵng (6 điểm/4 trận) vẫn vững ngôi nhì bảng G, hơn đội xếp sau là Maziya Sports (Maldives, đã thua chủ nhà Ayeyawady (Myanmar) 0-3 ở cặp đấu còn lại) 2 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem