Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chàng sĩ tử “tí hon” này tỏ ra khá tự tin khi nộp hồ sơ vào ngành Công nghệ thông tin.
Sĩ tử “tí hon” Nguyễn Văn Phong tại Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). |
Vào điểm thi, Phong như một học sinh tiểu học đứng lọt thỏm giữa mọi người, nhưng không vì thế mà sĩ tử “tí hon” này tỏ ra tự ti, mặc cảm. Bằng nụ cười khá tự tin, em tâm sự: “Sinh ra em không được may mắn như các bạn, ngay từ nhỏ em luôn là tâm điểm cho các bạn trêu đùa. Nhưng em luôn tự nhủ, mình phải cố gắng học thật tốt để bù đắp lại những gì mình còn thiếu sót bởi tri thức mới là điều đáng quý. Thi lần này em mong mình sẽ đỗ và sớm trở thành hiệp sĩ công nghệ”.
Dù nhỏ con nhưng Phong học rất giỏi. Năm lớp 9, Phong “rinh” về cho mình 2 giải- giải Ba cuộc thi giải toán qua mạng Internet và giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi toán toàn tỉnh. Kỳ thi ĐH năm nay, Phong dự thi vào Trường ĐH Hồng Đức, khoa Công nghệ thông tin và khoa Tài nguyên Môi trường. Kết thúc ngày thi thứ 2, Phong cho biết em làm bài khá tốt.
Hoài Thu - Hồng Đức