SLNA gia hạn với ngoại binh có... "tâm hồn mỏng manh"

Phương Nguyễn (theo Goal) Thứ ba, ngày 05/12/2017 11:15 AM (GMT+7)
Từng một thời mất niềm tin vào bản thân đến mức phải chủ động xin ngồi dự bị, chỉ sau nửa năm sự nghiệp của Michael Olaha đã bất ngờ thay đổ 180 độ.
Bình luận 0

Cuối tháng 4, cái tên Michael Olaha là một từ khóa gây phẫn nộ với cộng đồng NHM bóng đá xứ Nghệ. Thi đấu đủ trọn 13 trận của lượt đi, tuy nhiên hình ảnh mà chân sút 21 tuổi người Nigeria để lại chỉ là những tiếng thở dài thườn thượt. Kỹ năng trung bình, phong độ lúc trồi lúc sụt nhưng đáng lo nhất là tinh thần.

Vì quá thất vọng với màn trình diễn của bản thân, Michael Olaha đã chủ động xin BHL cho phép… ngồi ngoài. Một điều mà có lẽ trong lịch sử các ngoại binh từng đến Việt Nam 2 thập kỷ đã qua hiếm ai dám thực hiện. Tất nhiên, người xứ Nghệ đã không đồng ý với thỏa thuận ấy.

img

Ngoại binh Michael Olaha được SLNA gia hạn hợp đồng. Ảnh: Goal.

Trong quãng thời gian V.League tạm nghỉ để nhường chỗ SEA Games 29, những sự hỗ trợ tốt nhất từ tinh thần đến chuyên môn đều đã được dành cho chàng tiền đạo đang gặp khủng hoảng tinh thần. Lãnh đạo đội bóng thậm chí còn đi nước cờ liều khi để chân sút số 1 Henry Shackiel ra đi và và thay vào đó bằng một cái tên “bình bình” Danko Kovacevic.

Là ngoại binh chủ lực, hẳn nhiên sự kỳ vọng dành cho Michael Olaha là không nhỏ. Nhưng may mắn thay, lần này chàng tiền đạo có tâm hồn mỏng manh ấy đã biết cách chớp lấy cơ hội và tỏa sáng. Từng trận, từng trận một ở giai đoạn lượt về, anh đã thi đấu tốt dần lên.

Nhất là về cuối mùa giải, thời điểm mà phong độ toàn độ đồng loạt vào phom thì cảm hứng ấy lại càng thăng hoa mãnh liệt. Cùng với Phi Sơn, Khắc Ngọc, Michael Olaha là một trong số những cái tên gây được nhiều chú ý trong chuỗi thăng hoa vừa qua của đội bóng xứ Nghệ.

Với cá nhân kèo trái người Nigeria, trong 12 trận ở lượt về, anh chàng đã có cho mình 4 bàn thắng, 3 đường kiến tạo và một hình ảnh đầy tự tin, thanh thoát so với chặng đường trước đấy. Đỉnh cao của thành công chính là chiếc cúp vô địch Cúp Quốc gia 2017 hôm 30.11 vừa qua.

Sau cú lên đỉnh ngoạn mục ấy, Michael Olaha đã lập tức nhận được phần thưởng xứng đáng từ lãnh đạo CLB. Đấy là chính là một bản hợp đồng gia hạn cho mùa giải V.League 2018. Tất nhiên, anh cũng rất sẵn lòng với đề nghị ấy. Không có niềm tin của Sông Lam, làm sao có được Olaha của ngày hôm nay?
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem