Sơn La: Trở lại rốn lũ Mường Bang những ngày cận Tết

Văn Chiến - Tuệ Linh Thứ ba, ngày 06/02/2018 21:08 PM (GMT+7)
Hơn 4 tháng sau khi cơn lũ dữ đi qua gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Tây Bắc, chúng tôi có dịp trở lại rốn lũ Mường Bang (Phù Yên, Sơn La) trong những ngày cái Tết đang cận kề...
Bình luận 0

Ngày 6.2, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt đã phối hợp với Quỹ Vì tầm vóc Việt tổ chức Chương trình "Đông ấm vùng cao" tại xã Mường Bang (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) - một trong những điểm bị tàn phá nặng nề trong đợt lũ dữ tháng 10 vừa qua ở các tỉnh Tây Bắc. 

Khác với khung cảnh tang hoang chúng tôi ghi nhận được trong cuộc hành trình cứu trợ ngay sau lũ, công tác khắc phục hậu quả ở Mường Bang đã được tiến hành khẩn trương, nhiều đoạn đường, công trình bị ảnh hưởng đang được khôi phục.  

img

Đã  hơn 4 tháng kể từ ngày cơn lũ dữ đi qua, công tác khắc phục hậu quả được địa phương tích cực triển khai. Tuy nhiên, nhiều đoạn đường từ trung tâm huyện vào xã vẫn còn rất khó đi. 

img

Các đơn vị đang khẩn trương thi công ở một điểm cầu bị lũ cuốn. 

Từ Trung tâm xã Mường Bang, chúng tôi ngược núi khoảng 15km lên bản Suối Gà, thăm một trong những điểm trường khó khăn nhất của Trường Tiểu học Mường Bang. 

img

Thầy giáo Hà Trọng Đinh cho biết, vào mùa mưa muốn vào bản Suối Gà chỉ có cách duy nhất là đi bộ trên con đường trơn trượt. 

img

Các cháu không ai bảo ai đồng loạt đứng dậy, khoanh tay, đồng thanh chào "Con chào các cô, các chú ạ". 

Để lên được điểm Trường Tiểu học bản Suối Gà, các thành viên đoàn từ thiện phải nhờ cán bộ xã và các thầy giáo Trường tiểu học chở đi bằng xe máy.  Sau gần 1 giờ đồng hồ đánh vật trên con đường ghồ ghề đất đá, dốc dựng ngược, chúng tôi mới đến được bản Suối Gà. Ngồi trên chiếc xe Win do thầy giáo cầm lái mà tôi cứ ngỡ mình đang phi ngựa. Chiếc xe máy cài số 1, nhảy chồm chồm trên con dốc dựng đứng. 

Khi đoàn từ thiện đến điểm trường Tiểu học Suối Gà, gần 10 em học sinh đang trong giờ giải lao, ngồi quây quần đốt củi sưởi ấm.

img

Các cháu không ai bảo ai đồng loạt đứng dậy, khoanh tay, đồng thanh chào "Con chào các cô, các chú ạ". 

img

img

Các cháu học sinh điểm trường Suối Gà phấn khởi khi được nhận quà của đoàn từ thiện. 

Thầy giáo Hà Trọng Đinh, giáo viên cắm bản Suối Gà, vui vẻ cho biết: Thương các cháu còn nhỏ tuổi, không nỡ để các cháu phải vất vả đi xa, Ban Gian hiệu nhà trường đã cử giáo viên luân phiên "cõng chữ" vào cho các con. Do chưa có nhà lớp học nên nhà trường tổ chức dạy học ngay tại nhà văn hóa bản. Tại bản Suối Gà có 8 học sinh lớp 1 và lớp 2.

"Thay mặt các con, tôi xin cảm ơn Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt và Quỹ Vì tầm vóc Việt đã mang tết sớm đến với học sinh nơi đây. Những phần quà của đoàn từ thiện mang nhiều giá trị tinh thần và có ý nghĩa thiết thực động viên học sinh vùng cao vươn lên trong học tập...".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem