Sông mã
-
"Nửa đêm, nước lũ lên nhanh lắm. Cả xóm chạy ầm ầm, không kịp dọn tài sản", người dân Cẩm Thủy (Thanh Hóa) kể phút chạy lũ.
-
Chỉ còn ít ngày nữa, “vựa” nhãn lớn nhất miền Bắc là Sơn La sẽ bước vào vụ thu hoạch rộ, với khoảng 7.826ha nhãn cho thu hoạch, sản lượng khoảng 62.000 tấn, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Chính vì thế, việc lên kế hoạch tiêu thụ nhãn với mức giá đảm bảo lợi nhuận cho người dân là điều đang được tỉnh này quan tâm hàng đầu.
-
Ông Đỗ Đức Quý rời quê hương Hưng Yên lên xây dựng kinh tế trên vùng đất mới tại bản Anh Dũng (xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Trên quê mới, với nghề gia truyền làm bánh đa từng làm nức lòng du khách, ông Quý đã có thu nhập cao.
-
Nhờ nghị lực kiên cường ông Bùi Quang Bình (sinh năm 1960), ở bản Hưng Mai (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, Sơn La) đã vượt khó vươn lên trở thành tỷ phú từ hai bàn tay trắng nhờ mô hình nuôi ba ba gai.
-
Vào khoảng 14h chiều qua (16.3), trong lúc đưa bò đi ăn cỏ ở trong rừng, 2 người dân ở bản Bua Hin (xã Mường Hung, huyện Sông Mã) đã phát hiện ra thi thể 1 nam thanh niên chết bất thường trong tư thế nằm ngửa.
-
Bộ mặt nông thôn miền núi của huyện Sông Mã (Sơn la) dần khởi sắc. Cơ sở hạ tầng ngày một khang trang. Đời sống, thu nhập của nhân dân các dân tộc không ngừng cải thiện, sản xuất nông nghiệp có bước tiến rõ rệt... Đó là kết quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.
-
Trong suốt những năm từ 1964 tới 1968, giặc lái Mỹ luôn cố gắng đánh "đứt" cầu Hàm Rồng nhưng chúng đều không thể, cho đến mãi năm 1972 khi máy bay Mỹ được trang bị công nghệ Loran.
-
Cái nghèo đeo bám deo dẳng ở Pú Pẩu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La do đất canh tác thiếu, nhà lại đông con.
-
Nước lũ trên hạ lưu sông Mã và sông Bưởi tại Thanh Hóa đang dâng lên nhanh. Nhiều nơi, nước đã tràn đê. Đê sông Hoàng, sông Cầu Chày bị vỡ hiện vẫn đang được tiếp tục xử lý.
-
Vừa qua, một cá thể voi bất ngờ xuất hiện tại bản Nà Lìu, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La gây hoang mang, lo sợ cho người dân xung quanh khu vực này.