Sông nước

  • Quê tôi là vùng đất cù lao thuộc tỉnh Vĩnh Long, bốn bề sông nước, quanh năm cây xanh trái ngọt. Ai đến quê tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng vì màu xanh của nước, của lá cây. Nhưng, có 1 màu xanh rất đặc biệt mà mới đặt chân tới đầu làng mọi người sẽ nhận ra rất rõ, đó chính là lũy tre mươn mướt của làng.
  • Không chữ, không đất, không vốn... hàng trăm con người của làng "điểm chỉ" vẫn lấy thuyền làm nhà, lấy sông làm chợ, lấy ngón tay thay bút... Tương lai họ sẽ về đâu?
  • Cá dứa vùng sông nước miền Tây có hình dạng giống cá tra nhưng thịt thơm ngọt hơn nhiều. Với giá xấp xỉ 500.000 đồng/kg cá dứa, thợ câu lành nghề có thể kiếm tiền triệu chỉ sau một đêm săn bắt.
  • Vua Tự Đức, cũng đồng thời là một thi sĩ nổi tiếng thời Nguyễn. Trong Việt sử tổng vịnh, phần Đế vương, khi viết về vua Lý Cao Tông nhà Lý, ông đã nghiêm phê tiền nhân khá nặng nề: Trong thời gian tại vị, Lý Cao Tông xây dựng dinh thự không ngớt và Đế vui chơi không có chừng mực; giặc giã và trộm cướp trong nước nổi lên như ong, nhân dân đói khát khổ sở gấp bội những năm khác. Cơ nghiệp nhà Lý bắt đầu suy đốn từ đấy.
  • Trên một chiếc tàu đánh cá tại cửa sông Mississippi (Mỹ), một nhóm ngư dân gốc Việt chuyên nghề đánh bắt tôm đã đốt những đống tiền vàng mã như một lời cảm tạ tổ tiên phù hộ cho họ có một vụ đánh bắt tôm như ý. 
  • UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn và phát huy chợ nổi Ngã Bảy gắn với du lịch sông nước miệt vườn.
  • Hội An đầu những năm 1990 hầu như chưa xuất hiện trên bản đồ du lịch thế giới... Những dãy phố ở đây toát lên vẻ mộc mạc với nét kiến trúc cổ kính và nhịp sống chậm rãi luôn đầy ắp tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ.
  • Một người đàn ông ở Anh có thể được ghi tên vào sách kỷ lục Guiness sau khi bắt được một con cá tra bạch tạng khổng lồ dài tới 2,4 m, nặng 100 kg.
  • Mùa này những cơn mưa bắt đầu ồ ạt kéo tới. Sông, kênh, rạch nước dâng lên một màu trắng xóa. Giữa mênh mông sóng nước ấy là nhưng cây bông súng mọc lên tủa tủa. Đâu đâu cũng thấy bạt ngàn sắc trắng. Mọi người vẫn thường gọi cây bông súng là cây mọc hoang. Vì chẳng ai trồng, cũng chẳng ai chăm. Đến mùa bông súng lại mọc.
  • "Ai đặt tên cho quần đảo Trường Sa? Dải cát dài vươn mình qua bão tố, đảo hiện lên giữa sóng tự bao giờ? Mặc sóng gầm xanh thắm phía trùng khơi".