Bài thơ là lời của người con, người chồng, người cha… vừa nằm xuống dưới đáy sâu biển khơi nhắn nhủ với mẹ già, vợ hiền và con thơ của họ. Nhân vật “tôi” trong bài thơ không rõ ràng hình bóng, không tên, không tuổi… nhưng đọc lại ai cũng hiểu đó là người lính Phòng không - Không quân vừa nằm xuống trong vụ máy bay rơi.
Rạng sáng nay (18/6), thi thể Thượng tá, phi công Trần Quang Khải đã được đưa vào đất liền. Nhưng còn 9 chiến sĩ trên máy bay CASA-212 số hiệu 8983 vẫn mất tích. Người thân, bạn bè cùng hàng triệu người Việt đều thương tiếc và hy vọng những quân nhân này sẽ trở về an toàn.
Sau khi phát hiện thi thể Thượng tá Trần Quang khải trên vùng biển giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An, lực lượng chức năng đã đưa Thượng tá Khải vào bờ để về với đất mẹ.
Chiều ngày 17.6 lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã nhận được thông tin có một thi thể cuốn dù xung quanh người được một ngư dân vớt trên biển, nghi là phi công Trần Quang Khải mất tích cùng máy bay Su-30MK2. Tàu của Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang tiếp cận để đưa thi thể về đất liền nhận dạng.
Đầu giờ chiều nay, phi công Nguyễn Hữu Cường đã được tàu Biên phòng đưa vào đất liền, ở Cảng Hải đội 2, Cửa Hội, Nghệ An. Theo lời kể của phi công Cường, khi máy bay gặp sự cố, cả anh và đồng đội đều nhảy dù. Khi rơi xuống anh vẫn nhìn thấy đồng đội rơi cách anh chừng 7km.
Trang mạng tiếng Nga bmpd từng tiết lộ sự cố nghiêm trọng đối với 2 máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Không quân Indonesia. Trong khi đó, một số vụ tai nạn nghiêm trọng cũng đã xảy ra với Su-30MK2.