Sự thật cuộc sống đen tối bên trong nhà tù bị cháy

Thứ bảy, ngày 18/02/2012 13:36 PM (GMT+7)
Dân Việt - Không có dịch vụ chăm sóc y tế, thuốc men, chưa đến 1USD tiền ăn cho mỗi người trong ngày, thậm chí còn chẳng có đủ không khí để thở… là cuộc sống thực của các tù nhân bên trong nhà tù Comayagua, Honduras.
Bình luận 0

Ông Ron W. Nikkel, Chủ tịch Hội Quyền lợi các Nhà tù Quốc tế nhận xét, Comayagua là nhà tù tồi tàn nhất tại Honduras mà ông từng tới thăm.

img
 

“Nhà tù Comayagua quá tải trầm trọng. Giường trong đó có khi cao tới 5, 6, thậm chí là 7 tầng. Nhiều tù nhân phải nằm dưới gầm giường vì không đủ chỗ”, ông Nikkel nói.

“Các tù nhân phải tranh nhau không khí để thở, vì ở đây có rất ít lỗ thông gió. Vì thế, có lẽ, khi hỏa hoạn xảy ra hôm 14.2, nhiều người đã chết vì ngạt khói”.

Thực tế, tình trạng quá tải của nhà tù Comayagua đã được chính Thẩm phán Richard Ordonez – người đứng đầu nhóm điều tra vụ hỏa hoạn xác nhận.

Không chỉ phải sống trong điều kiện hết sức chật chội, các yếu tố về vệ sinh, dinh dưỡng và an ninh đều không được đảm bảo.

Định mức tiền ăn hàng ngày cho mỗi tù nhân chưa tới 1 đôla Mỹ. Họ không được khám sức khỏe, không được chăm sóc y tế khi bị ốm, và thường xuyên tham gia hoặc trở thành nạn nhân của những trò bạo lực trong tù.

Bà Paola Castro - Thống đốc tỉnh Comayagua cho biết, tù nhân tại Comayagua phần đông là những người trẻ tuổi và có tham gia vào các băng đảng xã hội đen. Ngay cả khi vào tù, các vụ thanh trừng lẫn nhau vẫn không dừng lại. Những người không gia nhập băng đảng đương nhiên cũng bị … vạ lây.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc hồi năm ngoái, Honduras là đất nước có tỷ lệ các vụ chém giết cao nhất thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem