Sự thật phũ phàng đằng sau "lâu đài ăn chơi" Playboy

Thu Hương Thứ hai, ngày 19/10/2015 14:00 PM (GMT+7)
Người mẫu Carla Howe tiết lộ với báo chí về những gì mình trải nghiệm tại lâu đài Playboy.
Bình luận 0

Lâu đài Playboy từng được xem như chốn ăn chơi lẫy lừng nhất, nơi tổ chức những trò vui thâu đêm suốt sáng giữa cánh nhà giàu, ngôi sao và các người mẫu xinh đẹp, dưới sự giam sát của ngài triệu phú lập dị Hugh Hefner. 

img

Hugh Hefner và Carla Howe

img

Carla Howe tiết lộ với báo chí về những gì mình trải nghiệm tại lâu đài Playboy

Tuy nhiên hiện tại, theo tiết lộ mới nhất của người mẫu Carla Howe, 25 tuổi thì những ngày "ăn chơi đập phá" tại dinh thự nổi tiếng đã xa. Trái lại với mong đợi, các du khách khi tới nơi đây sẽ được ngắm nhìn dàn y tá thay vì những chân dài gợi cảm mặc nội y. 

Nhân sự kiện tạp chí Playboy sẽ ngừng đăng ảnh khỏa thân, người mẫu Carla Howe đã tiết lộ một số sự thật không như là mơ về cuộc sống của các "cô thỏ Bunny" với tạp chí The Sun. Cô nghĩ nơi đây giờ giống như một viện dưỡng lão hơn là một địa điểm để ăn chơi và tiêu tiền. Trước đó ít lâu, Carla Howe còn mô tả lâu đài Playboy như "nhà tù" trên Mirror. 

img

Những bữa tiệc linh đình tại lâu đài thỏ giờ đã đi vào dĩ vãng

Carla Howe chia sẻ rằng, ở độ tuổi 89, ngài Hugh Hefner đã không còn tay chơi "thứ dữ". Ông trùm Playboy có xu hướng thích tĩnh dưỡng vào buổi đêm yên tĩnh thay vì trở thành nhân vật trung tâm của các cuộc vui. 

"Hef quá mệt mỏi tới mức đến nơi đâu, ông ta cũng phải đi với một nhóm các cô y tá" - Carla kể.

Ngoài ra Hefner còn dành đa phần thời gian để chơi cờ với các bạn mình và xem những bộ phim cổ điển cũ rích. Ông gần như chẳng bao giờ ló mặt khỏi dinh thự và không thèm thay đổi mọi thứ ở nơi này dù chúng rất cũ kỹ, được sắm sửa từ những năm 1980.

Chân dài Carla Howe kể thêm vài chi tiết về nơi "nhà ngục Playboy" mà cô từng sống: Mọi thứ đều cũ bẩn, những chiếc điện thoại lâu năm yên vị trên trường, giường bốc mùi ẩm mốc và có cảm giác chúng thật lạnh lẽo. 

img

Carla Howe và em gái sinh đôi tới sống tại lâu đài Playboy cách đây 3 năm về trước

Vào 6h30 chiều, người mẫu sống tại dinh thự sẽ được thưởng thức bữa tối được làm theo khẩu vị của Hugh Hefner. Món ăn quen thuộc là thịt bò trộn sốt rau mùi tây có vị như "thực phẩm trong bệnh viện". 

Vào 7h, Hefner sẽ xem phim cũ tại phòng chiếu. Sau đó ông ta sẽ đi thẳng tới giường ngủ. 9 giờ tối đã là giờ giới nghiêm. Các cô gái không được mời bạn bè tới thăm. Điều này khiến Carla Howe có cảm giác như cô phải sống trong nhà tù. 

img

Hefner giờ đã quá già để ăn chơi

Carla cũng tiết lộ những người mẫu thỏ Bunny từng được cấp hơn 20 triệu đồng mỗi tuần giờ đều bị sa thải. Thay vì đó, loạt "thỏ" mới chỉ được ở và chơi miễn phí. 

Đây không phải lần đầu tiên, Hugh Hefner bị các "cô thỏ" cũ kể xấu. Vào năm 2010, người mẫu Izabella St James đã chia sẻ với báo chí và thậm chí còn phát hành cuốn tự truyện về cuộc sống bất công tại lâu đài Playboy. 

Izabella St James nói đồ đạc trong dinh thự như thể mua lại tại các cửa hàng bán đồ từ thiện, giường cũ, ố màu, bẩn thỉu. 

img

Nhà vệ sinh của lâu đài được bài trí đồ dùng mang hình thù kỳ quặc

Bạn gái cũ của Hugh Hefner là người mẫu Holly Madison cũng miêu tả trong cuốn tự truyện rằng cô từng cảm thấy tuyệt vọng bởi cuộc sống bế tắc tại lâu đài thỏ. Hugh Hefner dùng tiền trợ cấp và ma túy để đưa các cô gái lên giường hoặc tham gia vào những cuộc vui bệnh hoạn. 

Vào tháng 6.2015, một chân dài từng sống tại dinh thự Playboy là người mẫu Hannah Elizabeth cũng tiết lộ với báo giới về việc ông trùm Playboy Hugh Hefner cuối cùng cũng đã ngừng... ăn chơi. Theo lời của Hannah thì Hefner vừa điếc vừa chậm chạp, ông ta chỉ còn thích chơi đùa với lũ chim cảnh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem