Sự thật về 'cô gái 100 triệu' khiến Trấn Thành quỳ lạy

Thứ sáu, ngày 18/12/2015 09:40 AM (GMT+7)
Cô gái khiến nghệ sĩ hài Việt Hương ca ngợi là “của hiếm trời cho” và MC Trấn Thành phải quỳ lạy.
Bình luận 0

Sau tập 7 chương trình “Thách thức danh hài”, người chơi với nickname “phù thủy người Thái” Lê Thị Dần bỗng nổi lên như một hiện tượng khi chưa đầy 24 giờ, tiết mục của chị đã thu hút trên 1 triệu lượt xem trên YouTube và trên 25.000 lượt tương tác tại fanpage chương trình. Chúng tôi đã cuộc gặp gỡ với cô gái được coi là hiện tượng khiến nghệ sĩ hài Việt Hương ca ngợi là “của hiếm trời cho” và nghệ sĩ Trấn Thành lên tận sân khấu… quỳ lạy!

img

Chị Dần khiến Trấn Thành phải quỳ lạy. Ảnh: TL

Đã thoát nghèo…  bền vững!

Chúng tôi liên lạc với Lê Thị Dần khi vợ chồng chị vừa trở về nhà sau những ngày vào TPHCM tham gia chương trình “Thách thức danh hài”. Giọng chị vẫn ăm ắp niềm vui khi hào hứng kể về hành trình hai vợ chồng bán chó bán lợn, cơm đùm cơm nắm lên đường thi đấu. Được chia sẻ trực tiếp trên truyền hình, chi tiết “cô gái dân tộc” nghèo khổ đã gây sốt với dư luận. Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, chị Dần khẳng định, hoàn cảnh gia đình 2 năm nay đã thoát nghèo… bền vững (cách dùng từ của chị - PV) và không quá khó khăn như mọi người hình dung.  

Chị Dần tâm sự: “Lúc bước lên sân khấu, tôi không nghĩ mình sẽ kể lể mấy chuyện đó vì… ngượng lắm nhưng ở gần đồng bào dân tộc Thái, Mường nhiều năm, lời nói cứ bột phát tự nhiên như suối chảy. Thực chất, đời sống gia đình tôi đã đủ ăn, đủ mặc lúc đi thi nhà cũng bí tiền nên vợ chồng bàn nhau bán chó, bán lợn và nắm cơm đi đường vì sợ trong Nam đồ ăn hoặc nhỡ may bị “chặt chém” như “con” ti vi nói. Vào đến nơi, tôi thấy khác hẳn, người dân ở đây cởi mở, tốt bụng lắm”. Chị cũng cho biết thêm, cách nhập vai của chị trong hình ảnh “cô gái dân tộc” mang bản sắc độc đáo của đồng bào thiểu số nơi mình sinh sống nhằm giới thiệu với mọi người và mong muốn bà con dân tộc ngoài sự mộc mạc, chân tình sẽ ngày càng năng nổ, chủ động đối diện với đời sống hơn.

Chị Lê Thị Dần chính gốc người Kinh, do nhà nghèo, lại đông con nên bố mẹ chị đã gồng gánh cả gia đình rời quê hương Thọ Xuân lên huyện miền núi Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) sinh sống. Thuở chị gặp anh Hiếu (chồng chị - PV) và hai người quyết định lấy nhau đến một tấc đất cắm dùi cũng không có. Trong khi vợ phải bươn chải đủ nghề, từ lên rừng lấy củi, buôn chuối, bốc vác, thợ may thì anh Hiếu trước khi chọn nghề cắt tóc giống chị bây giờ, chỉ là anh thợ mộc nghèo, những lần có việc đếm được trên đầu ngón tay.

Căn nhà của “cô gái 100 triệu” đang ở bây giờ có hình dạng hệt một… toa tàu với bề ngang hơn 2m và sâu vào trong núi. Chị Dần chia sẻ, miếng đất cỏn con ấy được mẹ chị cho. Để san lấp nền móng, dựng thành căn nhà đúng nghĩa, vợ chồng chị từng làm ngày, làm đêm, lo toan đến mất ăn, mất ngủ. Trở về từ chương trình “Thách thức danh hài”, hầu như ngày nào nhà chị Dần, anh Hiếu cũng nhộn nhịp người ra vào hỏi han, chúc mừng. Chị bảo, trước lúc lên đường, hai vợ chồng cũng lo mọi người xung quanh biết mình bán chó, bán lợn sẽ “quở” cho là “máu” đi chơi. “Là tôi cứ lo xa vậy chứ khi về, thấy bà con vui mừng thì tôi thở phào phỏng đoán, họ chẳng nghĩ thế đâu”, chị nói. Vài năm nay, ngoài việc cắt tóc, nhận quần áo may thêm, chị Dần cũng đảm đương trách nhiệm “vác tù và hàng tổng” khi giữ chức chi hội trưởng hội phụ nữ xóm.  

Chật vật mưu sinh giữa thị trấn miền núi heo hút, một ngày tính ra chỉ vài lượt khách cắt tóc nhưng từ khi anh Hiếu, chị Dần cưới nhau đến bây giờ đã có con gái học đại học, căn nhà nhỏ luôn rộn rã tiếng cười. Nói về chồng, chị không giấu nổi niềm cảm động: “Tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào sống tình cảm, tâm lý như thế. Khi tôi sinh con gái đầu lòng trong cảnh túng thiếu, anh động viên, gánh vác cho tôi rất nhiều. Sau này, khi thoát nghèo, chúng tôi quyết định sinh con thứ hai. Cháu bây giờ còn đi học mẫu giáo. Cũng có người trêu ghẹo chuyện nhà tôi chỉ toàn “vịt trời” nhưng nhìn vào mắt chồng, tôi thấy anh đang hạnh phúc và hết lòng chăm lo cho vợ con”.

Chồng quyết kiếm tiền “nuôi” vợ đi thi

img

Vợ chồng “cô gái dân tộc” (ảnh nhân vật cung cấp)

Trong nhà chị Dần bây giờ, vật dụng anh chị yêu quý là chiếc tivi 14 inch lâu đời và bộ đồ nghề cắt tóc. Xem cách “cô gái dân tộc” đối đáp lưu loát trên sân khấu, ít ai ngờ rằng chị Dần mới học đến lớp 9. Nhờ chiếc tivi cũ mà cô thợ cắt tóc phố núi cập nhật được tin tức hàng ngày. Việc đăng kí dự thi “Thách thức danh hài” cũng do chồng chị lo từ đầu đến cuối. Ban đầu, ở vòng casting tại Hà Nội, chị Dần còn có bạn diễn là cậu em bên hàng xóm, nhưng ngày chị nhận tin vui được vào TPHCM thi đấu thì cậu em cũng vào bộ đội. Vậy là, chồng chị phải trở thành bạn diễn “bất đắc dĩ” của vợ.  

Trò chuyện với chị Dần, sự thông minh, dí dỏm được bộc lộ rõ qua cách chị phân tích các tình huống, sự việc. Chị tiết lộ, trong những tiểu phẩm 1 phút vừa qua, chị chọn cách tương tác với giám khảo vì đó là lựa chọn tiết kiệm thời gian, tạo hiệu ứng tốt nhất. Do Quán quân mùa thi trước cũng chọn cách này nên chị xác định mình phải làm khác đi. Bình luận về những khen, chê dành cho ngôi Quán quân mùa đầu tiên, chị khẳng định, cô giáo người Vĩnh Long được giải thưởng 100 triệu đồng là xứng đáng vì có tố chất, thông minh, trí thức và chị cũng cảm phục việc người phụ nữ ấy dám bỏ 40 triệu đồng để vào vòng trong.  

Do còn chờ đêm Gala phát sóng nên phần thưởng 100 triệu đồng, chị Dần hiện vẫn chưa nhận được. Vừa chân ướt, chân ráo trở về, chị đã cùng chồng bàn bạc, lên danh sách sẽ biếu tiền những bà con đang khó khăn, bệnh tật sống quanh mình. Về phần chị, chị bắt đầu lên kế hoạch kiếm tiền, tích góp để tự túc chi phí trang phục, đi lại… Nhận được sự yêu quý của hai nghệ sĩ Việt Hương, Trấn Thành nhưng chị thừa nhận, đến số điện thoại của các nghệ sĩ cho và hẹn chị gọi điện tâm sự cho vui, chị cũng quên lưu vì “mải thi quá” và cũng ngại “thấy người sang bắt quàng làm họ”. 

Trước câu hỏi, nếu đoạt ngôi Quán quân chương trình “Thách thức danh hài” và nhận được lời mời đi diễn thì có quyết dấn thân showbiz hay không, chị thật thà đáp: “Vợ chồng tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, mình có đam mê thì quyết đi đến cùng. Chừng nào tôi diễn mà mọi người xem còn cười được, vui được là thích rồi. Tất nhiên, với điều kiện là anh Hiếu còn ủng hộ tôi như bây giờ. Ngày 22/12 tới, tôi đi thi “Đấu trường tiếu lâm” ở TPHCM, anh còn động viên sẽ đưa vợ đi dù phải casting đến hai lần và nếu lọt vòng trong, phải thi trong 6 tháng. Thấy vợ lo lắng về các khoản chi phí tốn kém, chồng tôi bảo cứ thi đi, anh ấy ở nhà sẽ cố làm lụng, được đồng nào sẽ gửi dần vào”. 

Thùy Phương (Gia đình & Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem