Tác phẩm
-
Khi dịch cuốn Hạt cơ bản của Michel Houellebecq, dịch giả đã dịch sai, khiến cho một người đàn ông bị ung thư ruột thành ung thư tử cung...
-
Tại phiên đấu giá của nhà đấu giá Larasati sẽ diễn ra tại Singapore ngày 5/7/2015, Trong vườn (In The Garden) của danh họa Nguyễn Gia Trí đạt giá khởi điểm 90.000 USD.
-
Một nhà sưu tầm nghệ thuật đã “lời to” khi trả tiền mua hai bức tranh của danh họa người Pháp Claude Monet để rồi nhận về những… ba bức.
-
Gần 100 bức ảnh đẹp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các gia đình trên toàn quốc nhân ngày Gia đình Việt Nam (28.6) góp mặt tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
-
Ngày 27-6 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VI - Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam (2015 - 2020). -
-
Mất 10 năm xây dựng và tập hợp tư liệu, Bảo tàng Văn học Việt Nam khánh thành sáng 26.6 tại trụ sở ở đường Âu Cơ, Hà Nội với 3.454 tài liệu, hiện vật được trưng bày.
-
Bảo tàng Văn học Việt Nam có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu các di sản văn hóa, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của văn học Việt Nam.
-
Nhà điêu khắc Carl Nesjar thường được gọi là cánh tay phải, đồng thời cũng là cánh tay trái của danh họa thiên tài Picasso, là người giúp biến hóa những tác phẩm của Picasso thành những công trình ngoài thực.
-
Trong bức thư tuyệt mệnh của nhiếp ảnh gia Kevin Carter, anh nói: "Tôi bị ám ảnh bởi những ký ức sờ sờ về sự chết chóc, những xác chết, cơn giận dữ và nỗi đau... về những đứa trẻ chết đói... về những người đàn ông điên khùng, thường là những kẻ hành hình...".
-
Báo chí bây giờ quen đưa nguyên xi một câu tiếng Anh: Tại sao không? (Why not?) Cùng nghĩa ấy, Việt hơn thì phải là: Sao lại không? Nghe cũng sinh động hơn đấy chứ.