Tâm công và thể công

Thứ sáu, ngày 14/02/2014 09:52 AM (GMT+7)
Ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức TP.HCM, có một nghi án trộm, công an phường buộc người chị phải vờ bị tai nạn để gọi người em (là nghi phạm) đến đưa đi cấp cứu...
Bình luận 0
- A lô, a lô… Em đấy à?

- Vâng, đúng em đang nghe đây ạ. Mà sao giọng chị không tự nhiên, nghe là lạ thế nào. Sao thế chị?

- Chị bị tai nạn em ơi, nặng lắm, đi không nổi nữa, nhờ em đến đưa chị đi bệnh viện.

- Trời ơi, thế chung quanh chị không có ai à?

- Nếu có, chị đã không nhờ đến em. Nhanh lên em, chị đang đau lắm.

- Nhưng chị ơi, chị gọi taxi đưa đi cấp cứu nhé. Hoặc chị gọi số điện thoại cấp cứu đi. Em rất thương chị, muốn đến giúp chị, nhưng rất sợ… công an bắt.

- Trời, em nói gì lạ vậy? Chị đang bị tai nạn mà em không cứu chị sao?

- Hóa ra chị không biết gì à? Ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức TP.HCM, có một nghi án trộm, công an phường buộc người chị phải vờ bị tai nạn để gọi người em (là nghi phạm) đến đưa đi cấp cứu. Người em đến, thế là bị công an tóm. Họ đã dùng chiêu “tâm công” đánh vào lòng người em thương chị, rồi sau đó dùng chiêu “thể công” để đánh vào thân thể người em khiến phải đưa đi cấp cứu. Em tuy không phải trộm, nhưng sợ lắm chị ạ. Chị tự đi cấp cứu nhé, em tắt máy đây. Tút… tút… tút…

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem