Tấm lòng

  • “Mùa hè xanh” - cụm từ thân thuộc và đẹp đẽ lại vang lên trong tiềm thức, ngọn lửa của tuổi trẻ và cháy lên trong tim mỗi tình nguyện viên Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Đại học Giao Thông Vận Tải. “Mùa hè xanh 2022” đã mang sắc áo xanh tràn đầy nhiệt huyết, yêu thương đến với bà con xã Quan Sơn, Chi Lăng, Lạng Sơn
  • Nhiều ngày qua, nhiều tấm lòng, trái tim của người dân Đà Nẵng đã cùng hướng về phía tuyến đầu, nơi các y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu. TH Dân Việt xin giới thiệu một đoạn phim ngắn do một nhóm các bạn trẻ Đà Nẵng thực hiện. Để từ đây, chúng ta có thể cùng nói một câu từ trái tim: Xin cảm ơn Đà Nẵng!
  • Đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, anh Minh vẫn mò mẫm lên thành phố ăn xin kiếm tiền mua thuốc, mua gạo nuôi mẹ già gần 80 tuổi đang bị ung thư.
  • Nếu cơ nghiệp nhà Lý mở đầu bởi vị hoàng đế xuất thân từ vùng địa linh Cổ Pháp (Lý Công Uẩn) thì đất phát vương của nhà Trần lại nằm cách đó khá xa, về phía Đông của thượng nguồn sông Phổ Đà.
  • Không chỉ mang những thông điệp về sự yêu thương, sự sẻ chia thể hiện trên mặt báo mà những tình cảm đó được những người làm báo thể hiện bằng những hành động ý nghĩa thiết thực và cụ thể.
  • “Tất cả những điều chúng tôi làm đều xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, sẻ chia gửi tới những người bệnh, người nghèo, để giúp họ vượt qua những tháng ngày khốn khó”, đó là tâm sự của ông Bùi Trung Trực - Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi khu Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội.
  • "Bình thường, bố mẹ ăn cơm với ớt, thấy các con chỉ ăn cơm chan nước sôi thì xót lắm. Nay mừng lắm, vui lắm khi thấy các con đến trường, lại có cơm ngon và được học hành..."
  • Ông Nguyễn Văn Tiếp (ngụ thôn Đông Khương 1, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) không chỉ được người dân trong vùng biết đến như một nghệ nhân nghề mộc khắc trổ có tiếng tại đất Quảng, mà ông còn dạy nghề miễn phí, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều trẻ em nghèo nơi đây.
  • Với tinh thần “Nghệ An một ngày ăn dưa, Quảng Nam một mùa ăn cơm” nhiều nhóm thiện nguyện đã lên kế hoạch, bốc dưa miễn phí, bán miễn phí cho bà con nông dân Quảng Nam.
  • Trong không khí sôi động của những ngày cận Tết, Câu lạc bộ Tình Nguyện Học Viện Ngoại Giao đã tổ chức Chương trình tình nguyện “Tết gắn kết, Xuân sẻ chia” với mong muốn mang ấm áp yêu thương đến với các em mồ côi tại Trung tâm Hy Vọng Tiên Cầu, Kim Động, Hưng Yên.