Đồng bào dân tộcThái ở xã Ngọc Chiến (Mường La - Sơn La) bảo: "Trời đã ban tặng cho bà con suối nước nóng để tắm trong những ngày đông rét mướt. Nhờ tắm suối nước nóng mà làn da người con gái Thái đẹp hơn và xinh hơn".
Không cần phải kín đáo như người đô thị, ở những thôn bản vùng cao, dòng sông, con suối chính là nơi tắm giặt của người dân bản địa. Giữa “thanh thiên bạch nhật”, bất kể già trẻ, nam hay nữ đều cùng thay đồ, tắm táp hồn nhiên không hề ngượng nghịu.
Hình ảnh một nhóm du khách đỗ xe bên lề đường rồi ngang nhiên lập phòng "tắm di động", đứng dội nước, tắm ngay giữa đường phố TP.Đà Nẵng, khiến nhiều người bức xúc.
Chiều 31/12, bất chấp thời tiết lạnh giá chỉ hơn 10 độ C, một số người dân ở Hà Nội vẫn rủ nhau xuống tắm ở sông Hồng (đoạn gần chân cầu Long Biên) để gột rửa sạch sẽ, đón năm mới. Đây cũng là một thói quen để rèn luyện sức khỏe của nhiều người yêu thích bơi lội.
Thay vì cứ mãi bon chen ở những địa điểm vốn đã quá nổi tiếng, người Nhật và du khách đang bắt đầu chuyển hướng muốn đến khám phá những vùng đất yên bình, có núi, có biển và có cả suối nước nóng như ở thị trấn này.
Cảnh tượng phụ nữ tắm tiên với rùa, ăn tê tê, săn thú bằng cung tên là những hình ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống của "bộ tộc đang bị đe dọa nhất thế giới" trong rừng Amazon.