Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hôm 13.7 vừa qua, tòa án quận Westminster đã tuyên bố, Terry được trắng án trong vụ phân biệt chủng tộc với cậu em nhà Ferdinand (diễn ra trong trận đấu giữa QPR với Chelsea tại sân Loftus Road hôm 23.10.2011) do không tìm thấy đủ bằng chứng để kết tội thủ quân Chelsea.
Tuy nhiên, các fan hâm mộ tại đảo quốc sương mù cũng như tổ chức chống phân biệt chủng tộc (Kick It Out) tỏ ra không hài lòng với phán quyết của tòa án nên FA đã quyết định mở cuộc điều trần đối với Terry để làm sáng tỏ vụ việc.
Theo tiết lộ của LĐBĐ Anh, Terry vẫn một mực phủ nhận chuyện anh có những lời lẽ lăng mạ Anton. Đồng thời, cầu thủ 30 tuổi vừa lên tiếng yêu cầu FA tổ chức một buổi điều trần cá nhân trong thời gian sớm nhất có thể để làm sáng tỏ vụ việc.
Một tuyên bố trên trang web chính thức của FA cho biết: “Hôm 3.8 vừa qua, Terry đã phủ nhận chuyện anh ấy có những hành động hoặc lời nói xúc phạm tới nguồn gốc dân tộc hay màu da của Anton Ferdinand. Ngoài ra, John còn yêu cầu FA tổ chức một buổi điều trần cá nhân để sớm trả lại sự trong sạch cho anh ấy”.
Hiện LĐBĐ Anh vẫn chưa ấn định được ngày diễn ra phiên điều trần. Từ nay tới trước khi phiên điều trần diễn ra, Terry vẫn được xem là người không có tội và anh hoàn toàn có thể thi đấu cho đội tuyển Anh.
Hữu Tuấn (tổng hợp)