Tết đầu tiên của trẻ mồ côi vì Covid-19 tại trường Hy Vọng

Thứ sáu, ngày 20/01/2023 09:08 AM (GMT+7)
Được tự tay gói bánh chưng, vui chơi trong không gian Tết quê, 200 học sinh lần đầu tiên đón Tết sớm ở Trường Hy Vọng tại Đà Nẵng
Bình luận 0
Tết đầu tiên của trẻ mồ côi vì Covid-19 tại trường Hy Vọng - Ảnh 1.

Trong không khí Tết Quý Mão 2023, các em Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng (Hope School) quây quần gói bánh chưng đón Tết. Đây là Tết Hy Vọng đầu tiên của hơn 200 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 được đưa về nuôi dạy tại Đà Nẵng.

Tết đầu tiên của trẻ mồ côi vì Covid-19 tại trường Hy Vọng - Ảnh 2.

Các em được quan sát thao tác của người thợ gói, được thầy, cô giáo hướng dẫn để tự tay làm cho mình những chiếc bánh chưng mang về tặng gia đình ở quê nhà.

Tết đầu tiên của trẻ mồ côi vì Covid-19 tại trường Hy Vọng - Ảnh 3.

Với nhiều em học sinh, đây là lần đầu tiên được tự tay mình vào nếp, bọc nhân và gói bánh chưng. Những chiếc bánh tuy không đẹp về hình thức nhưng đó là công sức và ẩn chứa những cảm xúc, tấm lòng của các em.

Tết đầu tiên của trẻ mồ côi vì Covid-19 tại trường Hy Vọng - Ảnh 4.

Một số em cho rằng bánh chưng khó nhất là giai đoạn cột dây cho vuông vức, đẹp mắt. Em Lê Khánh Vy (học sinh lớp 7) vừa gói xong chiếc bánh thì vui mừng và cho hay số bánh này sẽ được mang về khoe với ba và dành để thắp hương trên bàn thờ.

Tết đầu tiên của trẻ mồ côi vì Covid-19 tại trường Hy Vọng - Ảnh 5.

Ngoài gói bánh chưng, các em còn được tham gia phiên chợ Tết quê với nhiều món ăn đặc sắc, cùng với đó, các em nhỏ còn được thỏa sức sáng tạo bằng cách tô màu, vẽ tranh về chủ đề Tết Nguyên đán.

Tết đầu tiên của trẻ mồ côi vì Covid-19 tại trường Hy Vọng - Ảnh 6.

Mỗi em còn tham gia tiệc tất niên cùng bạn bè, thầy cô. Dù đây là tất niên đầu tiên các em xa nhà, nhưng trên gương mặt mỗi em luôn hiện lên háo hức và vui tươi.

Tết đầu tiên của trẻ mồ côi vì Covid-19 tại trường Hy Vọng - Ảnh 7.

Buổi tất niên thêm phần sôi động bởi nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ được các em chuẩn bị cách đây vài tuần. Có tiết mục còn miêu tả lại quá trình các em được vào ngôi nhà chung Hope School, và một năm qua các em đã làm được gì dù xa quê hương.

Tết đầu tiên của trẻ mồ côi vì Covid-19 tại trường Hy Vọng - Ảnh 8.

Để đón Tết sớm, học sinh Trường Hy Vọng còn được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa loại giàn phun viên được thầy cô chuẩn bị.

Tết đầu tiên của trẻ mồ côi vì Covid-19 tại trường Hy Vọng - Ảnh 9.

Bộ ba Phạm Văn Nam (10 tuổi, ngồi giữa), Ninh (bên trái) và Cường (bên phải) cười nói vui vẻ và cùng nhau thưởng thức bắp nướng do thầy cô chuẩn bị. Nam chia sẻ, sau một năm học, em rất vui có nhiều bạn mới và thầy cô luôn bên cạnh.

Tết đầu tiên của trẻ mồ côi vì Covid-19 tại trường Hy Vọng - Ảnh 10.

Lên sân khấu chúc Tết các thầy cô, Trung Minh (lớp 2) cảm thấy rất vui khi lần đầu được tự tay gói bánh chưng, thưởng thức các món ngon và hơn hết là được đón Tết cùng thầy cô, bạn bè trong trường.

Tết đầu tiên của trẻ mồ côi vì Covid-19 tại trường Hy Vọng - Ảnh 11.

Đại diện Quỹ Hy Vọng cũng trao những phần quà để các em nhỏ về quê vui xuân, đón Tết cùng người thân. Từ ngày 11/1, các em học sinh sẽ về quê đón Tết với gia đình, 100% vé máy bay đi về đến các tỉnh thành đều được tài trợ. Những nơi đi ô tô, thầy cô đặt vé xe khách cho học sinh.


Hoài Sơn (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem