Thời điểm này hãy còn chưa đến tết nhưng ở những “làng quê xưa” tết đã đến rồi. Ở đó, cây trái trĩu cành, đầu thôn những đống rơm to thơm mùi rạ mới… Ở đó, bình trà nóng và đĩa bánh tét luôn sẵn sàng để “chủ nhà” ở xóm quê ăn tết sớm.
Chị Vũ Thị Hương, người mẹ trong vụ trao nhầm con ở Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đón Tết Kỷ Hợi 2019, chị mong muốn cùng hai con gói và quây quần bên nồi bánh chưng cũng như đưa H về Tết vợ chồng anh Phùng Giang Sơn và ông bà nội ngoại – nơi đã nuôi dưỡng H 6 năm qua.
Chương trình “Tết sum vầy” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự chăm lo tổ chức công đoàn đến người lao động, đặc biệt là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh.
Chương trình “Tết sum vầy” tại tỉnh Yên Bái là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đặc biệt là với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh.
Vừa qua, tại Hội trường Khu công nhân, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” và trao quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...
Ngày nay, kinh tế phát triển, hiện đại hóa, Việt Nam còn đang bước vào cuộc Cách mạng 4.0, cuộc sống hối hả, mỗi người một việc, thời gian bận rộn đều khác nhau, không thể cùng làm, cùng nghỉ như thời lúa nước. Nhưng ý nghĩa của sự sum vầy ngày tết vẫn đang được níu giữ, nối dài...
Ngay từ sáng sớm ngày 12/2 (tức 27 Tết), tại gia đình ông Vũ Văn Hộ (bố cầu thủ Văn Thanh) đã tất bật mổ lợn, giết gà để thiết đãi khách cùng nhiều anh em, họ hàng. Ông Hộ cho biết, có lẽ đây là cái Tết “to hơn bao giờ hết” của gia đình.
Nhằm hỗ trợ đoàn viên, lao động đón Tết vui tươi, ấm áp, ngày 30.1, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam Bùi Văn Cường trao 330 triệu đồng của Quỹ tấm lòng Vàng Lao động cho LĐLĐ tỉnh Lai Châu để tổ chức Tết sum vầy cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động tỉnh Lai Châu.
"Bố mẹ hay ông bà, thậm trí là anh em nếu nhà hoà thuận đều mong muốn một cái Tết sum vầy, một cái Tết vui tươi, đầm ầm của nhiều thế hệ trong một gia đình. Ngay như nhà tôi ngày trước mấy anh em phải đi làm ở xa, Tết nhất ít về mà khi bố tôi còn sống lúc nào cũng chỉ mong các con về đủ để chụp một bức ảnh đi lễ cùng nhau".
Khi những tờ lịch cuối cùng trong năm đang dần được xé đi là lúc ai nấy đều hối hả chuẩn bị cho mình những kế hoạch về quê đón Tết bên người thân, gia đình.