Tết về trên miền biên ải

Thứ bảy, ngày 09/02/2013 08:19 AM (GMT+7)
Dân Việt - Nhịp sống miền biên ải trong những ngày giáp Tết cũng rộn ràng như mọi vùng miền trên cả nước, đông đảo người dân xứ Lạng nhộn nhịp tấp nập đi sắm tết, sẵn sàng chuẩn bị cho một năm mới an lành, hạnh phúc.
Bình luận 0

Chùm ảnh ghi lại hình ảnh thành phố Lạng Sơn chiều 28 Tết:

img
Không khí nhộn nhịp tấp nập trong những ngày giáp Tết tại thành phố
img
Đến chiều 28 Tết không khí lạnh bắt đầu tràn về, tuy nhiên điều đó không khiến làm giảm đi niềm háo hức sắm Tết của người dân xứ Lạng
img
Một chiến sĩ biên phòng đang chuẩn bị những món đồ cần thiết trong dịp Tết cho đơn vị 
img
Gà được mang từ các vùng huyện lân cận đem ra bán
img
Người dân mua đồ tại cổng chợ Đông Kinh - chợ đầu mối lớn nhất tại Lạng Sơn
imgL
Là nơi biên giới nên việc phân biệt gà ta hay gà Trung Quốc đều dựa vào đôi chân xù xì của con gà để chọn lựa
 img
 Những cành đào rừng được bày bán ngay trên đường tại trung tâm thàh phố
 img
 Nụ cười của một phụ nữ dân tộc Nùng trong lúc bán đào
 img
 Những cây quất nặng trĩu quả đang được vận chuyển về nhà
 img
 Những càng đào rừng ưng ý sau hàng giờ chọn lựa được đưa lên xe
 img
 Nhân viên vệ sinh môi trường vất vả trong ngày cận Tết
img 
 Nhiều mặt hàng đặc sản, đặc trưng của vùng miền được cung ứng cho người dân trong dịp Tết. Một phụ nữ dân tộc ra về sau một ngày bán hàng vất vả
 img
 Mọi người đều đã sẵn sàng chuẩn bị chào đón một năm mới an lành, hạnh phúc
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem