Thái Lan là "cơn ác mộng" với HLV Hữu Thắng

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 08/07/2017 17:03 PM (GMT+7)
Phát biểu trước lễ bốc thăm SEA Games 29, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cho biết đối thủ ông ngại nhất ở đấu trường khu vực dĩ nhiên vẫn là Thái Lan.
Bình luận 0

Lúc 11h30 trưa nay, tại nước chủ nhà SEA Games 29 là Malaysia sẽ diễn ra lễ bốc thăm môn bóng đá nam, nữ và futsal nam, nữ.

Phát biểu với báo chí nước nhà trước lễ bốc thăm, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng của ĐT U22 Việt Nam đánh giá Thái Lan vẫn là đối thủ đáng ngại nhất.

img

HLV Hữu Thắng.

Ông Thắng nói trên VNExpress: "Khi còn là cầu thủ, chúng tôi thua Thái Lan ở chung kết SEA Games 1995. Đến bây giờ họ vẫn là đối thủ đáng ngại nhất. Họ có nền bóng đá phát triển hơn, lực lượng đáng nể, chuẩn bị cho giải rất tự tin".

Nói về tâm trạng trước giờ bốc thăm, thuyền trưởng xứ Nghệ chia sẻ: "Tôi không quá hồi hộp. Malaysia thay đổi, không còn chọn bảng đấu nữa. Lá thăm may rủi sẽ quyết định chúng ta nằm cùng bảng với ai. Nhưng gặp đối thủ nào thì U22 Việt Nam cũng phải chiến đấu".

HLV Hữu Thắng cũng khẳng định tấm HCB SEA Games năm 1995 là một kỷ niệm không thể quên trong sự nghiệp của ông. Đến giờ khi tham dự đấu trường này ở vai trò của một nhà cầm quân ông mong rằng đội tuyển - bóng đá Việt Nam sẽ giành được chiến tích mới.

Theo nguyên tắc bốc thăm, U22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 và có thể đụng độ Thái Lan ngay từ vòng bảng. Công Phượng và các đồng đội cũng có thể rơi vào bảng đấu có 6 đội như SEA Games 28 ở Singapore.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem