"Thần mộc" lim xanh đại thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh mướt, sừng sững giữa núi rừng xứ Thanh

Thứ hai, ngày 01/08/2022 19:10 PM (GMT+7)
Trải qua bao biến đổi, thăng trầm của thời gian, cây lim xanh đại thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh mướt, sừng sững giữa núi rừng xứ Thanh.
Bình luận 0
"Thần mộc" lim xanh đại thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh mướt, sừng sững giữa núi rừng xứ Thanh - Ảnh 1.

Cây lim xanh có tên địa phương là Thiết Lim, tên khoa học là Erythrophleum fordii Olive, thuộc họ đậu (Fabaceae). Cây lim xanh đại thụ nằm trên địa phận giáp ranh giữa 2 xã Xuân Khang (Như Thanh) và xã Tân Bình (Như Xuân), thuộc quản lý của Vườn Quốc gia (VQG) Bến En.

"Thần mộc" lim xanh đại thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh mướt, sừng sững giữa núi rừng xứ Thanh - Ảnh 2.

Đây là “cụ” lim xanh duy nhất còn lại tại nơi này.

"Thần mộc" lim xanh đại thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh mướt, sừng sững giữa núi rừng xứ Thanh - Ảnh 3.

Trong vùng chẳng ai biết cây lim này có từ bao giờ, nhưng theo những người dân địa phương cây “thần mộc” này phải đến hàng ngàn năm tuổi.

"Thần mộc" lim xanh đại thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh mướt, sừng sững giữa núi rừng xứ Thanh - Ảnh 4.

Theo Hồ sơ đề nghị xét duyệt cây di sản Việt Nam của VQG Bến En, cây lim xanh này khoảng gần 700 năm tuổi, có chiều cao khoảng 29m.

"Thần mộc" lim xanh đại thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh mướt, sừng sững giữa núi rừng xứ Thanh - Ảnh 5.

Gốc cây lim có đường kính rất lớn, khoảng 4-5 người ôm.

"Thần mộc" lim xanh đại thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh mướt, sừng sững giữa núi rừng xứ Thanh - Ảnh 6.

Gốc cây sần sùi, được phủ đầy những lớp rêu phong như minh chứng cho sự trường tồn của cây với thời gian.

"Thần mộc" lim xanh đại thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh mướt, sừng sững giữa núi rừng xứ Thanh - Ảnh 7.

Được biết, VQG Bến En có tổng diện tích tự nhiên là 14.305,09ha, nằm trong khu vực chuyển tiếp từ vùng núi Tây Bắc vào Bắc Trường Sơn, đồng thời cũng là nơi chuyển tiếp giữa đồng bằng ven biển Thanh - Nghệ - Tĩnh. Vùng đất này là nơi phân bố tự nhiên của loài lim xanh, đây là loài cây quý hiếm, đặc hữu của Thanh Hóa.

"Thần mộc" lim xanh đại thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh mướt, sừng sững giữa núi rừng xứ Thanh - Ảnh 8.

“Cụ” lim này đã nhiều lần bị “lâm tặc” nhòm ngó nhưng trước sự bảo vệ quyết liệt của bà con nhân dân và lực lượng Kiểm lâm nên đã không thành.

"Thần mộc" lim xanh đại thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh mướt, sừng sững giữa núi rừng xứ Thanh - Ảnh 9.

Hiện các vết cắt trên thân cây vẫn còn, trong đó có 1 vết cắt lớn.

"Thần mộc" lim xanh đại thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh mướt, sừng sững giữa núi rừng xứ Thanh - Ảnh 10.

Theo lãnh đạo VQG Bến En, gần 10 năm nay “cụ” lim xanh không còn ra hoa khi bị “lâm tặc” cắt 1/4 đường kính gốc. Tuy nhiên, được lực lượng kiểm lâm bảo vệ, lên phương án chăm sóc, phục tráng, nên cây lim vẫn xanh tốt, vươn mình mạnh mẽ giữa núi rừng.

"Thần mộc" lim xanh đại thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh mướt, sừng sững giữa núi rừng xứ Thanh - Ảnh 11.

Không chỉ là “báu vật”, là biểu tượng, là niềm tự hào của người dân địa phương, “cụ” lim xanh này còn có giá trị rất lớn trong việc bảo tồn, duy trì nguồn gen của các loài cây quý hiếm.

Hoài Thu – Hoàng Đông (Báo Thanh Hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem